MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronaldo đã đem lại bầu không khí tích cực và tươi vui. Ảnh: AFP.

Từ giận dữ đến vui sướng: 2 tháng sống trong mơ với Ronaldo của M.U

VIỆT HÙNG LDO | 13/09/2021 12:27

Từ đám đông phản đối Super League đến những tiếng hò reo cảm xúc, 2 tháng vừa qua của Manchester United có quá nhiều thay đổi khi Ronaldo trở lại.

Ole Solskjaer đã thành công với các phi vụ chuyển nhượng gần đây, điển hình với cặp đôi Bồ Đào Nha là Ronaldo - Bruno. Các danh hiệu có thể chưa đến nhưng ngay từ lúc này, tâm thế của một nhà vô địch, đội bóng giàu truyền thống nhất Anh quốc đã trở lại, theo những bước nhảy ăn mừng của Ronaldo.

Các tiếng hô phản đối: "Glazers, hãy biến đi!" đã được thay thế bằng "Viva Ronaldo" từ miệng những người hâm mộ Manchester United.

Trước cửa sân Old Trafford trong ngày Thứ Bảy vừa qua, khi người hâm mộ được phỏng vấn, họ không nói gì cả, chỉ hát "Viva Ronaldo". Hoặc nếu có, những gì các phóng viên nghe thấy cũng bị át đi bởi các câu hát tương tự xung quanh.

Ronaldo đã xua đi bầu không khí u ám của Super League. Ảnh: AFP.

Ronaldo trở lại sau 12 năm, ghi 2 bàn và Manchester United thắng đậm 4-1 trên sân nhà. Không một kịch bản nào trong bóng đá có thể hoàn hảo hơn cho một ngày trở lại như thế. Đám trẻ và thanh niên trên khán đài, mỗi lần Ronaldo bật cao ăn mừng, họ đã làm theo và hét "Siu!" một cách cảm xúc.

Solskjaer thừa nhận, sự trở lại của Ronaldo đã đem lại bầu không khí khác biệt hoàn toàn, khi mới chỉ 2 tháng trước, sự giận dữ vẫn bao trùm bởi scandal Super League, khiến Ed Woodward phải mất ghế. Giờ đây, ở Old Trafford chỉ còn niềm vui khi sự xuất hiện của những ông chủ người Mỹ không còn được máy quay truyền hình bắt đến nữa.

Ronaldo ghi bàn và Sir Alex Ferguson mỉm cười, đó là hình ảnh biểu tượng của Manchester United ở kỉ nguyên hiện đại của Premier League. Nó đã sống lại tại chính Old Trafford, nơi mẹ của CR7 cũng bật khóc - hình ảnh hiếm hoi của bà trong gần 800 bàn thắng đá qua của cậu con trai. Tất cả đều biết, đây là nhà.

Nụ cười ngày đón cậu con trai trở lại mái nhà xưa. Ảnh: AFP.

Bàn thắng mở tỉ số vào lưới Newcastle không phải siêu phẩm tầm thế giới nhưng sự thính nhạy đã giúp Ronaldo là người duy nhất chủ động lao về phía khung thành. Cuối cùng, khoảnh khắc 12 năm chờ đợi đã đến. Trên khán đài, một số cổ động viên trung niên và lớn tuổi đã khóc trong sung sướng.

"Sự nhạy cảm của cậu ấy thật tuyệt vời, Ronaldo đoán trước được trái bóng sẽ lăn đến điểm nào. Một ý thức được định hình sẵn trong đầu để biết điều gì sẽ xảy ra.

Về trận đấu đầu tiên tại Champions League mùa này, Ronaldo có thể sẽ không đá chính. Chúng tôi cần phải quản lý tốt số phút thi đấu của một chàng trai 36 tuổi" - Ole Solskjaer chia sẻ trước thềm Champions League.

Những người đồng đội cũ giờ lại tiếp tục chung một màu áo. Ảnh: Manchester United.

Solsa muốn vậy nhưng các cổ động viên của "Quỷ đỏ" có chờ đến lượt trận thứ 2 hay không? Dù đối thủ ở ngày mở màn Champions League chỉ là Young Boys nhưng họ vẫn muốn CR7 xuất hiện. Bởi, sau bàn thắng đánh dấu ngày trở lại Premier League, Ronaldo cần đánh dấu thêm 1 mốc nữa ở đấu trường anh vẫn là tay săn bàn số 1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn