MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Tứ kết Champions League: Những câu chuyện thần kỳ và cái đẹp của bóng đá

HOÀI MINH LDO | 16/08/2020 12:55

Vòng tứ kết Champions League 2019-2020 với liên tiếp những cơn địa chấn vẽ lên một bức tranh đầy đủ sắc thái và vẻ đẹp của bóng đá.

Địa chấn và cách "mâm dưới" lên tiếng

4 trận tứ kết Champions League, trận nào cũng đầy ắp bất ngờ. Những đội bóng được đánh giá cao như Atletico và Man City đều để thua trong tức tưởi. PSG chỉ đi tiếp nhờ 3 phút kinh điển ở hiệp phụ, còn Barca nhận trận thua đậm nhất trong lịch sử. Ít ai ngờ tới nhưng tất cả đều xảy ra, và đơn giản đó là bóng đá.

RB Leipzig đang sống những ngày tháng thần tiên khi lọt vào tới bán kết Champions League, ở tuổi 11. Không có đội bóng nào có tuổi đời trẻ hơn họ tại Cúp Châu Âu mùa này, và không đội nào thành công như họ trong lịch sử.

Dưới bàn tay của vị chiến lược gia 33 tuổi Julian Nagelsmann, Leipzig thách thức mọi đối thủ. Và Atletico hay cả Tottenham cũng chỉ là những nạn nhân tiêu biểu...

 Leipzig là đội bóng trẻ nhất dự bán kết C1. Ảnh: Getty 

Lyon cũng đang viết lên một câu chuyện cổ tích khi hạ cả Juventus của Ronaldo và vượt qua áp lực cực đại từ Man City để vào bán kết. Nếu PSG không quá xuất sắc ở 5 phút cuối trận, Atalanta cũng có thể làm nên lịch sử ở lần đầu tiên tham dự Champions League. Dẫu sao, đại diện Italia cũng đã chơi hay và thắng PSG trong... 89 phút bóng lăn, một kết quả đáng ghi nhận với một "tân binh".

Điểm chung dễ thấy là ở các đội "cửa dưới" tại vòng tứ kết là sự tin, chơi thứ chơi bóng kỷ luật, quật cường. Khác biệt chỉ là  ở từng đối thủ, từng thế trận và hoàn cảnh, xét về điểm này thì Leipzig và Lyon đã làm quá tốt để giành chiến thắng trong sự "tâm phục, khẩu phục". Atalanta "vỡ kế hoạch" chỉ vì non kinh nghiệm ở một trận cầu "sinh tử" tại Cúp Châu Âu.

Nói về Barcelona và Bayern Munich, bao nhiêu lời khen cho "Hùm xám" cũng là thừa và bao chê trách, chỉ trích với Messi cùng những người bạn cũng chưa đủ. Đội bóng từng khiến cả Châu Âu run sợ ở thập niên trước, giống như "quân xanh" đá tập của Bayern. Trận thua 2-8 trên sân Estadio da Luz chắc chắn sẽ là vết nhơ khó phai trong lịch sử của Barca. 

Đúng như trung vệ Gerard Pique nói: "Đội bóng xứ Catalan không phải cần thay huấn luyện viên hay cầu thủ, vấn đề là một cuộc cải tổ cả bộ máy".

Có lẽ không cầu thủ Barca muốn tin đã thua Bayern 8 bàn. Ảnh: Getty 

Tự hào "Farmers League" và "ao làng"

PSG, Lyon (Pháp) và Bayern, Leipzig (Đức), đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, bán kết Champions League thiếu vắng các đại diện La Liga, Serie A và Premier League.

Xét về chất lượng, tính cạnh tranh tại giải quốc nội, Anh, Tây Ban Nha và Italia vẫn là những nền bóng đá đứng đầu Châu Âu. Giải Đức và Pháp lâu nay vẫn bị coi sân chơi riêng của PSG và Bayern, không còn đủ sinh dưỡng để giúp các đội bóng còn lại làm nên chuyện tại đấu trường Châu Âu.

"FARMERS LEAGUE" (Giải đấu nông dân) là dòng trạng thái mà Kylian Mbappe đăng lên Twitter sau khi chứng kiến Lyon đại thắng Man City. Tiền đạo người Pháp tự hào vì có thêm một đội bóng Ligue 1 vào bán kết Champions League. Đó là sự ngạo nghễ, cũng là lời khẳng định của người Pháp.


Ligue 1 mơ về nội chiến tại chung kết. Ảnh: Getty 

Các đội bóng Ligue 1 luôn bị coi là "nông dân" tại Champions League bởi không có ngôi sao, cũng ít khi có thành tích tốt. Hào quang của nước Pháp tại đấu trường Châu Âu dồn hết vào PSG và không mấy ai đặt niềm tin vào phần còn lại. Nhưng mọi chuyện đã khác, người Pháp có thể lần đầu mơ mộng về một cuộc nội chiến tại chung kết Champions League.

Bundesliga được đánh giá cao hơn. Bởi chí ít, Bayern và Dortmund cũng từng biến trận chung kết Champions League 2012-13 thành "chuyện riêng" của bóng đá Đức. Tuy nhiên, giải Đức vẫn bị coi là "ao làng", khi Bayern độc tôn theo cách bá đạo. "Hùm xám" đã giành tổng cộng 30 chức vô địch, nhiều hơn tổng thể phần còn lại. 8 năm qua, không ai hạ bệ được họ. 

Nếu chỉ là con số thì không nói, Bayern luôn duy trì sức mạnh bằng cách "hút máu" các đội bóng trong nước. Điều này phần nào đó khiến giải Bundesliga giảm chất lượng, không có được sức cạnh tranh đáng kể. 

Leipzig xuất hiện như "luồng gió mới" cùng Dortmund dần đe dọa vị trí của "Hùm xám". Đồng thời, họ cũng là ứng viên tiềm năng đủ sức làm nên chuyện tại đấu trường Cúp Châu Âu.

 Leipzig sẽ còn lớn mạnh. Ảnh: Getty 

Truyền thống và kinh nghiệm, danh tiếng và giá trị đội hình... suy cho cùng cũng chỉ là một phần trong bóng đá. Môn thể thao Vua đẹp nhất bởi những bất ngờ, và những cú sốc ở Champions League 2019-2020 chính là một minh chứng.

Với những ai lỡ "những bộ phim hành động" ở vòng tứ kết, đúng là "phí nửa đời"! 

2 cặp bán kết Champions League 2019-20: Lyon - Bayern Munich và Leipzig - PSG.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn