MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tứ kết lượt về Champions League: M.U, Ajax mơ về chiếc vé đi tiếp

Văn Thắng LDO | 16/04/2019 19:12

M.U đang mơ về cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ khác ở Champions League mùa này. Trong khi đó, Ajax dù không có nhiều lợi thế trước Juventus, nhưng đội bóng đến từ Hà Lan vẫn tự tin tranh giành chiếc vé đi tiếp với "Lão bà".

M.U vs Barca: Mơ về cuộc lội ngược dòng sau 20 năm

 Sir Alex Ferguson cùng dàn sao M.U đến Barcelona.

Vào năm 1999, các cầu thủ M.U hồ hởi theo chân Sir Alex Ferguson khởi hành đến Nou Camp để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất cuộc đời: chung kết Champions League. Tròn 20 năm sau, các cầu thủ M.U lại cùng Sir Alex rảo bước tới Nou Camp. Mặc dù phía trước họ không phải trận đấu cuối cùng để tới đỉnh vinh quang, song nếu chiến thắng, đây sẽ là đỉnh cao chói lọi được khắc sâu trong cuốn biên niên sử hào hùng của M.U tương tự chiến tích năm 1999.

Ở vòng 1/8 Champions League, M.U từng ngược dòng trước PSG trong tình thế khó khăn hơn hiện tại. Dù thua 0-2 trên sân nhà, mất ngôi sao hàng đầu Paul Pogba cùng một loạt trụ cột khác vì án treo giò và chấn thương. Thế nhưng tại Paris, M.U vẫn xuất sắc đánh bại PSG với tỉ số 3-1, qua đó lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.

 

Xét về lý thuyết, hoàn cảnh của M.U hiện tại “dễ thở” hơn nhiều. Họ chỉ thua 0-1 ở lượt đi và có lực lượng gần như mạnh nhất. Thế nhưng, thực tế đang cho thấy khả năng tạo kỳ tích của "Quỷ đỏ" tại Camp Nou cần như bằng không. Đầu tiên, M.U đã đánh mất sự bất ngờ. Họ thắng PSG một phần vì đối thủ quá chủ quan khinh địch. Barcelona đã có bài học lớn từ PSG và chắc chắn không phạm sai lầm tương tự. Thứ hai, cho dù có lực lượng mạnh nhất, M.U vẫn dưới Barcelona một bậc.

 

Rõ ràng, M.U thua kém gã khổng lồ xứ Catalan mọi mặt. Giờ đây, chỉ có tinh thần chiến đấu hết mình với 200% sức lực thì M.U mới có thể mong cuộc lội ngược dòng trong lịch sử tái hiện.

Juventus vs Ajax: Đừng coi thường "lũ trẻ"

Ở trận lượt đi trên đất Hà Lan, HLV Max Allegri đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công trước Ajax. Chiến thuật này của ông giúp “Bà đầm già” thành Turin cầm chân đối thủ với tỉ số 1-1. Mặc dù Juventus chủ trương “đổ bêtông” trên đất Hà Lan nhưng cách mà họ thi triển đấu pháp lại không thực sự nhuần nhuyễn. Hàng thủ chậm chạp của HLV Allegri liên tục bị những sao trẻ bên phía Ajax qua mặt.

 

Trong khi đó, khả năng chuyển trạng thái, phát động phản công của hàng tiền vệ Juventus khá tệ. “Bà đầm già” thành Turin lệ thuộc quá lớn vào Ronaldo nên khi tiền đạo người Bồ bị hậu vệ Ajax khóa chặt thì khả năng sát thương đối thủ gần như bằng 0.

 

Ở cuộc đọ sức đêm nay, Ronaldo sẽ vẫn là giải pháp tối ưu trên hàng công. Trong khi đó, hàng thủ già nua của Juventus sẽ khiến người hâm mộ lo ngại nhất. Hậu vệ Juventus sẽ không thể đua sức, theo kèm các mũi tấn công của Ajax trong suốt trận đấu vì sự chênh lệch về tuổi tác. Bởi vậy, họ  phải dùng kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống, để vô hiệu hóa những đợt tấn công của đối thủ.

 

Tất nhiên, đó chỉ là những tính toán trên giấy, khi thực chiến không ai biết được những gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, có điều mà Juventus biết và phải lấy đó làm bài học, đó là Ajax đã thắng Real 4-1 ở Bernabeu. Do đó, nếu muốn giành vé vào bán kết, thì “Lão bà” không được coi thường "lũ trẻ" của Ajax.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn