MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tua lại diễn biến nghẹt thở của vòng 37 La Liga

TAM NGUYÊN LDO | 17/05/2021 10:00

Tất cả những gì hay nhất, kịch tính nhất của La Liga mùa giải 2020-21 sẽ được dồn về vòng đấu cuối cùng, khi Barca thua và tự loại khỏi cuộc chơi còn Real và Atletico tiếp tục đua vô địch vòng cuối.

Mùa giải thứ 90 của La Liga sẽ là hành trình đặc biệt nhất trong lịch sử, bởi cho đến khi kết thúc vòng đấu áp chót vẫn chưa quyết định được chức vô địch, các suất dự Cúp Châu Âu cũng như những tấm vé xuống hạng. Đó là kết quả của những diễn biến cực kỳ kịch tính ở 10 trận đá cùng giờ ngày Chủ nhật (16.5).

Trước khi bước vào vòng 37, Atletico Madrid dẫn đầu với 80 điểm, Real Madrid 78 điểm và Barcelona 76 điểm. Tất cả đều cần 3 điểm, riêng Barca còn phải kèm theo điều kiện khác, để có thể đăng quang hoặc duy trì hy vọng…

Atletico và Barca có lợi thế được đá sân nhà trước Osasuna cùng Celta Vigo, trong khi Real Madrid có chuyến làm khách trước Athletic Bilbao. 3 đối thủ này đều đã trụ hạng và cũng không còn mục tiêu khi không thể cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu.

Căng thẳng là điều thấy rõ khi các cầu thủ bước vào sân, đặc biệt là ở Madrid và xứ Basque, bởi không chỉ chịu sức ép phải thắng mà họ cũng không được phép sai lầm. Từ những diễn biến ở các trận đấu, cũng đã có những sai lầm xảy ra và cả những giây phút sợ hãi...

Trên sân Wanda Metropolitano, Atletico ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo ra sức ép nghẹt thở với đội khách. Tuy vậy, dù tung ra đến 14 pha dứt điểm thì Luis Suarez và các đồng đội không thể một lần đưa bóng vào lưới. Thủ môn Sergio Herrera quá xuất sắc cùng cột dọc đã giúp cho Osasuna đứng vững.

Cùng thời điểm, ở sân San Mames, Real thậm chí còn không tung ra nổi một pha dứt điểm nào về phía chủ nhà Bilbao.

Còn tại sân Camp Nou, phút 29, Messi mở tỉ số cho Barca, để đội bóng xứ Catalunya tạm thu hẹp khoảng cách với Atletico (81) và cân bằng điểm số với Real Madrid (79). Tuy nhiên, lợi thế của họ cũng chỉ duy trì được 10 phút, khi Santi Mina gỡ hòa 1-1.

Kết thúc hiệp 1, 3 đội dẫn đầu đều không thắng, để sự kịch tính dồn cả vào 45 phút còn lại.

Hiệp 2, Real Madrid bắt đầu tăng tốc để sau gần 1 giờ thi đấu mới có pha uy hiếp đầu tiên. Đó là cú sút xa của Luka Modric ở phút 57. Chỉ 1 phút sau, ở Madrid, Stefan Savic đưa được bóng vào lưới Osasuna nhưng VAR kiểm tra và xác định lỗi việt vị.

Phút 61, Casemiro đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang. Đến phút 67, Atletico lại một lần nữa có bàn thắng không được công nhận khi Yannick Carrasco việt vị trước khi dứt điểm.

Kịch tính bắt đầu đến từ phút 68, khi Real bất ngờ có bàn thắng khá may mắn của Nacho Fernandez. Los Blancos tạm vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng, bởi dù bằng điểm (81) nhưng hơn Atletico hệ số đối đầu.

Atletico càng lo lắng hơn khi đến phút 74, Ante Budimir bất ngờ chọc thủng lưới thủ thành Jan Oblak, khiến điểm số của đội chủ nhà trở lại 80. Sức ép sau đó ngày càng khủng khiếp dồn lên đội khách và Renan Lodi ghi bàn gỡ hòa phút 82. Chừng đó vẫn chưa đủ để Los Rojiblancos trở lại ngôi đầu.

Phút 83, ở sân Camp Nou, Barca chỉ còn 10 người khi Clement Lenglet nhận thẻ vàng thứ hai.

Phút 89, đến lượt Raul Garcia của Bilbao nhận thẻ đỏ. Cũng phút 89, Suarez làm huấn luyện viên Diego Simeone và các thành viên của Atletico nổ tung cảm xúc với bàn nâng tỉ số lên 2-1. Và vẫn là phút 89, Mina ghi bàn thắng thứ hai cho Celta...

Với diễn biến và kết quả này, Barca chính thức hết cơ hội đua tranh. Họ thậm chí còn có nguy cơ bị đẩy xuống thứ 4 và phải giành vé dự Champions League thông qua vòng play-off, khi vẫn chỉ hơn Sevilla 2 điểm.

Barca dừng cuộc chơi, Atletico và Real Madrid sẽ đua vô địch ở vòng cuối, trong 90 phút hạ màn "như trong phim".

Trong cuộc đua giành vé dự Cúp Châu Âu, cả Real Sociedad, Real Betis và Villarreal cùng thắng nên chưa thể phân định cụ thể các suất Europa League và Conference League.

Ở nhóm cuối bảng, có thêm 2 đội chắc chắn trụ hạng là Alaves (thắng Granada 4-2) và Getafe (thắng Levante 2-1). Do đó, cuộc chiến sinh tử này còn lại 4 đội, gồm Huesca, Elche (33 điểm), Real Valladolid (31) và Eibar (30).

KẾT QUẢ VÒNG 37

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 38

BẢNG XẾP HẠNG

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn