MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Paris Saint Germain dành cho Thomas Tuchel món quà Giáng sinh đắng ngắt. Ảnh: AFP

Tuchel bị PSG sa thải: Giá trị không được thừa nhận và sự tự trọng

TAM NGUYÊN LDO | 25/12/2020 14:47

Việc PSG quyết định sa thải huấn luyện viên mới đưa đội bóng vào chung kết Champions League và "có gì đó sai sai".

Giá trị không được thừa nhận

Hôm thứ Năm (24.12), Paris Saint Germain đã dành cho huấn luyện viên Thomas Tuchel một món quà Giáng sinh... đắng ngắt: quyết định sa thải. Huấn luyện viên người Đức kết thúc 2 năm rưỡi làm việc ở sân Công viên các Hoàng tử với 6 danh hiệu trong nước và đỉnh cao là vào chung kết Champions League mùa trước.

Quyết định của PSG thực sự khiến không ít người bất ngờ, bởi đội nhà vừa có chiến thắng 4-0 trước Strasbourg và vẫn có trong Top 3 tại Ligue 1 với chỉ 1 điểm ít hơn Lyon và Lille. PSG cũng đứng đầu bảng tại Champions League mùa này nên có gì đó sai sai.

Đành rằng ở Ligue 1 mùa này, PSG đã để thua 4 trận (Lyon và Lille mới thua 1), nhưng họ vẫn biết cách giành nhiều trận thắng nhất (11, trong khi 2 đối thủ cùng thắng 10), ghi nhiều bàn nhất (39), thủng lưới ít nhất (10).

PSG không giải thích lý do, nhưng chuyên môn không hoàn toàn là nguyên nhân chính. Phải chăng, những ông chủ của nhà vô địch Pháp cho rằng, chiến lược gia 47 tuổi chưa đủ tầm để đưa đội bóng lên một tầm cao hơn?

Tuchel cùng các học trò ở PSG đã đến rất gần danh hiệu vô địch Champions League. Ảnh: AFP
Họ không nói, nhưng cảm nhận từ chính Tuchel đã thể hiện điều đó. Và có vẻ như quyết định sa thải chỉ được ký sau khi cựu huấn luyện viên của Dortmund thực hiện cuộc phỏng vấn với tạp chí Sport1 của Đức hôm thứ Ba (22.12). Ở đó, ông chia sẻ rằng mình đã không nhận được sự ghi nhận xứng đáng.

“Chúng tôi đã ở rất gần cơ hội vô địch Champions League. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được chúng tôi được thừa nhận một cách xứng đáng. Điều đó khiến bạn buồn và giận. Và bạn cũng thấy việc giành chức vô địch ở đây không được đánh giá cao như chiến thắng của Bayern Munich ở giải đấu của họ. Tôi đoán đó là một khía cạnh của câu lạc bộ với những kỳ vọng cao như vậy”.

Việc trong tay Tuchel có nhiều ngôi sao cũng khiến công việc của ông bị đánh giá thấp, cho dù một trong những thách thức lớn nhất là quản lý đội bóng gồm nhiều ngôi sao. “Có những lúc rất dễ dàng, thời điểm khác lại là thách thức lớn. Chủ yếu là do những ảnh hưởng còn vượt xa khỏi đội bóng. Mọi người luôn nói việc có Neymar, Kylian Mbappe và Angel di Maria thì thắng là bình thường, họ không coi chiến thắng trên sân Bordeaux là một thành tích”, ông chia sẻ.

Giọt nước tràn ly

Nếu lãnh đạo nghĩ rằng, họ cần một người thích hợp hơn để có thể đưa PSG vươn lên tầm cao hơn, việc chia tay Tuchel là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, điều Tuchel nói chỉ là giọt nước tràn ly cho độ vênh ngày càng lớn giữa 2 bên.

Nhưng vấn đề khiến ông bị sa thải không đơn thuần chỉ chuyện chuyên môn mà là mối quan hệ với Giám đốc thể thao Leonardo. Ảnh: AFP
Tuchel luôn phải làm việc dưới nhiều áp lực nhưng thành công chỉ được coi là chuyện “đương nhiên phải thế”, trong khi thất bại luôn được đặt dưới sự soi mói chi tiết, đặc biệt là Giám đốc thể thao Leonardo.

Tuchel được bổ nhiệm bởi người tiền nhiệm của Leonardo là Antero Henrique, nên trong quá trình làm việc, họ đã va nhau về quan điểm, từ chuyển nhượng cho đến chiến thuật, từ phía sau hậu trường đến công khai. Tuchel còn bị cho rằng không xây dựng cho PSG một lối chơi cụ thể, không có bản sắc, không thuyết phục, không có khuôn mẫu hay định hướng cụ thể, nhất là mùa giải này, dù có không ít lý do để giải thích.

Và chỉ cần ông nói ra thôi…

Tuchel bị sa thải khi tỉ lệ giành chiến thắng mà ông có cùng PSG là cao nhất trong lịch sử Ligue 1 (75,6%), số điểm trung bình giành được cao nhất (2,37 điểm/trận – bằng Unai Emery).

Ai đó có cảm thấy may mắn?

Từ câu chuyện của Tuchel, ít nhất thì giới chuyên môn cũng hiểu thêm rằng, kể cả khi thành công cũng bị sa thải, nếu ở nơi nào đó, thành công đó chưa xứng tầm kỳ vọng. Và vì thế, hẳn nhiều người đang cảm thấy Ole Gunnar Solskjaer, Mikel Arteta đang khá may mắn ở Manchester United và Arsenal.

Bởi họ vẫn chưa phải rời chiếc ghế của mình trong tình trạng trồi sụt về kết quả, phong độ, cảm xúc (Man United) hay ngày càng khô cứng, héo hon và đi xuống (Arsenal). Sự kỳ vọng ở Man United và Arsenal có khi còn cao hơn PSG nhiều, nhưng điều hạnh phúc của Solsa và Arteta là họ vẫn được chống lưng.

Nếu tình hình vẫn tiếp diễn, câu hỏi đặt ra là sự tự trọng của họ đến đâu để nói ra điều gì đó như Tuchel đã nói? Hay chờ một kết cục như đồng nghiệp, nhưng đáng buồn hơn?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn