MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Solskjaer thất vọng với vấn đề chuyển nhượng tại M.U. Ảnh: AP

“Từng người tình bỏ... M.U đi như những dòng sông nhỏ”

TAM NGUYÊN LDO | 16/09/2020 10:28
Mỗi ngày trôi qua, cổ động viên của M.U lại càng buồn hơn với những mục tiêu đội nhà “bắn trượt”...

3 ngày nữa, Manchester United sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên của mình ở Premier League mùa giải 2020-21, khi đón tiếp Crystal Palace trên sân nhà. Đội hình trong tay huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có thể chưa khóa sổ vào thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa đến đầu tháng 10, nhưng với những gì đã diễn ra, hy vọng về việc bổ sung những nhân tố chất lượng là rất ít.

Solskjaer từng rất muốn đưa Jack Grealish (trái) về M.U. Ảnh: Getty Images

Ngay từ những ngày đầu tiên của mùa chuyển nhượng, giới chuyên môn đã cảnh báo và nhắc lại câu chuyện “lắm mối, tối nằm không” ở M.U. Cùng với đó, câu hỏi đặt ra là liệu tín hiệu lạc quan ở nửa cuối mùa giải 2019-20 có làm thay đổi suy nghĩ của Ban lãnh đạo Quỷ đỏ hay không?

Đến thời điểm này, “nằm không” thì cũng không hẳn vì Man United đã ký 1 bản hợp đồng mới, nhưng đáng nói, Donny van de Beek không nằm trong số những “mục tiêu hàng đầu” mà họ nhắc đến. Thay vào đó, Jadon Sancho, Ousmane Dembele hay Jack Grealish thì lại không thể chạm đến, Man United có nguy cơ mất luôn cả Gareth Bale và Sergio Reguilon.

Thất bại vụ Sancho xảy ra từ tháng trước, đến giờ Man United nhắc đến chỉ là những vớt vát cuối cùng trong vô vọng. Quỷ đỏ cũng chẳng quyết liệt với Dembele hay Grealish, để cầu thủ chạy cánh người Pháp giờ đã có cơ hội tìm lại mình dưới thời Ronald Koeman ở Barcelona, còn tiền vệ người Anh thì vừa gia hạn 5 năm với Aston Villa.

Có thể, khi đã có Van de Beek hỗ trợ Paul Pogba và Bruno Fernandes, Man United không cần Grealish nữa, nhưng với các vị trí chạy cánh và hậu vệ trái cần bổ sung, họ lại kỳ kèo từng điều khoản tài chính về thương vụ Bale và Reguilon.

M.U chuẩn bị thất bại nốt cả vụ Gareth Bale và Sergio Reguilon. Ảnh: Getty Images

Giá của Bale lúc này chỉ còn 1/5 so với cách đây 7 năm (khoảng 22 triệu bảng) và Real Madrid thậm chí còn chấp nhận gánh 50% lương trong 2 năm hợp đồng còn lại của anh nếu có đội nào đưa anh khỏi sân Bernabeu. Man United không quyết.

Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford không đồng ý việc Real Madrid kèm điều khoản có thể mua lại Reguilon. Và thế là, Tottenham nhảy vào cuộc. Trận thua Everton ngày ra quân đã buộc Spurs phải đẩy mạnh hơn việc tăng cường nhân sự, nhất là khi huấn luyện viên Jose Mourinho chê các cầu thủ “quá lười biếng”.

Tottenham tuy không giàu có bằng M.U nhưng họ có quan hệ tốt với Real Madrid, Bale được cho là “vẫn yêu đội bóng cũ”, nên có thể sẽ là 2 bản hợp đồng cho mượn.

Solskjaer quay về với “ao nhà”

Chứng kiến “từng người tình bỏ đi”, hẳn là huấn luyện viên Solskjaer đã quá thất vọng với Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward và Ban lãnh đạo. Ông cũng chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, không đặt quá nhiều kỳ vọng về những lời hứa hẹn nữa, nên quay về tìm kiếm tài năng ở chính Học viện đào tạo của Quỷ đỏ.

M.U đang có đội hình U23 được đánh giá cao. Ảnh: Getty Images

Theo đó, huấn luyện viên người Na Uy đưa ra lời thách thức đối với dàn cầu thủ trẻ về việc theo chân Mason Greenwood, Brandon Williams hay trước đó là Marcus Rashford, Scott McTominay, Jesse Lingard, tạo ra sự đột phá để vươn lên đội hình 1 trong mùa giải 2020-21.

Hiện tại, Man United đang có đội U23 được đánh giá là một trong những đội tốt nhất xứ sở sương mù, với một số cái tên nổi bật như Teden Mengi, James Garner, Hannibal Mejbri.

“Các cầu thủ của học viên Man United hiểu rõ con đường của mình phải phấn đấu vươn lên đội hình 1. Ban huấn luyện luôn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ giỏi nếu họ vượt qua các cấp độ và khi đã sẵn sàng, bạn sẽ có cơ hội ở đội 1. Tôi hy vọng điều đó sẽ có trong mùa giải tới”, Solsa nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn