MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

U22 Indonesia thắng giòn giã U22 Philippines ở trận khai màn SEA Games 32

Chi Trần LDO | 29/04/2023 15:59
Tại trận ra quân bảng A, bóng đá nam SEA Games 32, U22 Indonesia có 3 điểm đầu tay trước U22 Philippines, tạm thời dẫn đầu bảng.

Hết giờ!!! Hai bàn thắng chớp nhoáng những phút cuối trận giúp U22 Indonesia giành được kết quả thuận lợi trước U22 Philippines. Tỉ số 3-0 sẽ giúp đội bóng xứ vạn đảo nắm lợi thế về hiệu số trong cuộc cạnh tranh bảng A.

Phút 90+1: VÀO!!! Fajar sút tung nóc lưới U22 Philippines từ vị trí trống trải sau pha phản công ấn tượng của U22 Indonesia.

Phút 90: VÀO!! Irfan đi bóng quyết đoán trước khi dứt điểm vào góc khó nhân đôi cách biệt cho U22 Indonesia.

Phút 80: Pratama Arhan đưa được bóng vào lưới U22 Philippines nhưng trọng tài đã căng cờ việt vị. U22 Indonesia gia tăng sức ép lên khung thành đối phương những phút vừa qua nhưng chưa tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phút 61: KHÔNG VÀO!!! Trên chấm 11m, thủ thành Julian Boltron đã đoán đúng hướng sút của Rizky Ridho và cản phạt đền thành công. Tỉ số vẫn là 1-0 cho U22 Indonesia.

Phút 59: Trước sức ép quá lớn từ U22 Indonesia, Santiago Colminas mắc lỗi khi đẩy ngã Witan Sulaeman trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Thủ môn Julian Boltron cản được quả phạt đền của Rizky Ridho. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 47: U22 Indonesia có một pha phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm. Marselino cầm bóng xộc vào vòng cấm trước khi chuyền cho Fajar, đáng tiếc cú sút của anh lại đi khá thiếu chính xác.

Hiệp 2 bắt đầu!

Phút 45+1: VÀO!!! Ilham Fahmi tạt bóng cho Marselino Ferdinan bắt volley đẹp mắt mở tỉ số cho U22 Indonesia.

Bàn thắng này ghi đậm dấu ấn của hậu vệ Ilham Fahmi khi pha kiến tạo của anh đã loại bỏ cả 3 cầu thủ bên phía U22 Philippines.

Marselino Ferdinan ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 43: Sức ép từ U22 Indonesia đang tăng dần những phút cuối trận, nhưng các pha xử lí trong vòng cấm vẫn khá thiếu chính xác. Phút 28: Hậu vệ U22 Philippines phá bóng nhưng Anada Alief băng vào sút bồi đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Julian Boltron.

Hai đội gặp nhiều khó khăn dưới thời tiết nắng nóng ở Campuchia. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 10: U22 Indonesia kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ.

Phút 3: U22 Indonesia có cơ hội đầu tiên với pha cứa lòng hiểm hóc của Witan Sulaeman. 

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Đội hình ra sân: 

Đội hình ra sân U22 Indonesia. Ảnh: PSSI
Đội hình ra sân U22 Philippines. Ảnh: PFF

Thông tin trước trận

Dù thiếu vắng 2 ngôi sao là Baggott và Ronaldo vì những lí do khác nhau, song U22 Indonesia vẫn được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng đấu này. Đội bóng xứ Vạn đảo có sự phục vụ của Beckham Putra, Ananda, Arhan, Ferdinan, Fahmi hay Kaffa...

Trong thời gian qua, thầy trò huấn luyện viên Indra Sjafri có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chuyên môn. Họ trải qua 2 trận đấu giao hữu với U22 Lebanon (thắng 1, thua 1) và đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước thềm SEA Games 32 khởi tranh.

Đối đầu với U22 Philippines ở trận mở màn là cơ hội để U22 Indonesia ghi điểm.

Tương tự như đội tuyển quốc gia, U22 Philippines cũng đang tiếp tục kế hoạch nhập tịch cầu thủ hoặc kêu gọi các cầu thủ gốc Philippines về đầu quân. Bằng chứng là đội bóng này đã gọi Santiago Rublico về thi đấu ở SEA Games 32.

Tuy nhiên, một mình Santiago rất khó để vực dậy một tập thể vốn không quá mạnh như U22 Philippines. Ngoài việc không có được lực lượng đủ mạnh, sự chuẩn bị của đội bóng này cũng chỉ ở mức trung bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn