MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U23 Thái Lan đặt một chân vào bán kết. Ảnh: Changsuek

U23 Thái Lan mở rộng cánh cửa vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31

MINH TRIẾT LDO | 14/05/2022 21:11
U23 Thái Lan dễ dàng đánh bại U23 Campuchia với tỉ số 5-0 và đặt một chân vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. 

Sau trận thua bất ngờ trước U23 Malaysia ở ngày ra quân, U23 Thái Lan đã trở lại với hình ảnh tốt nhất ở chiến  thắng đậm 5-0 trước đối thủ trực tiếp U23 Singapore. Đó là cơ sở để người hâm mộ "Voi chiến" tin tưởng vào việc hóa giải "ngựa ô" U23 Campuchia.

Khi các cầu thủ đã vào phom thi đấu, cộng với động lực từ việc U23 Malaysia sớm giành vé vào bán kết, U23 Thái Lan thi đấu một trận "out trình" với U23 Campuchia. Ngay từ phút 4, đại diện xứ Chùa vàng đã có bàn mở tỉ số của Chonnapat, từ một pha dàn xếp đá phạt có ý đồ.

Các học trò của Mano Polking dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội. Đến một trung vệ như Chonnapat còn rất nhiều lần dâng cao để uy hiếp khung thành U23 Campuchia. Thế nhưng, sự phung phí của các chân sút khiến U23 Thái Lan phải mất gần 30 phút mới có lần tiếp theo ăn mừng.

 Chonnapat mở tỉ số cho U23 Thái Lan. Ảnh: Changsuek 

Thứ đặc sản là những pha phối hợp trung lộ của "Voi chiến" tỏ ra vô cùng hiệu quả trên mặt cỏ sân Thiên Trường. Lần lượt chỉ trong 10 phút (từ phút 31 đến 41), U23 Thái Lan đã ghi liền 2 bàn nhờ công của Korawich Tasa và Worachit. Sự dồn ép của thầy trò ông Polking đã mang về thành quả, và trận đấu xem như đã được giải quyết sớm.

Thực tế, U23 Campuchia cũng đã chơi rất cố gắng và có những cơ hội cho riêng mình nhưng sự chần chừ, thiếu quyết đoán của Changthea hay Sokmeng đã khiến các tình huống ngon ăn nhất trôi qua. Song, chừng đó không thấm vào đâu so với sức ép từ phía đối phương.

Bước sang hiệp 2, khi huấn luyện viên Keisuke Honda chỉ vừa mới điều chỉnh đội hình để U23 Campuchia có thể dâng cao tấn công thì ngay lập tức U23 Thái Lan đã có lời cảnh cáo. Ekanit và Benjamin Davis có liên tiếp 2 cú sút đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Kim Huy như khẳng định rõ vị thế của kẻ mạnh.

U23 Campuchia đã chơi nỗ lực nhưng thua bởi khoảng cách trình độ. Ảnh: Changsuek 

Trong khoảng 20 phút cuối trận, thời tiết chuyển xấu và dần đổ mưa nặng hạt ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Nhưng đây cũng là lúc một tiền đạo nhanh nhạy và chớp thời cơ giỏi như Patrik Gustavsson có đất diễn. "Số 9" của U23 Thái Lan lập hẳn cú đúp để khép lại trận đấu vớ tỉ số 5-0.

Với chiến thắng đậm này, U23 Thái Lan đã vươn lên xếp nhì bảng B với 6 điểm, kém 1 điểm so với đội dẫn đầu là U23 Malaysia

Ở loạt trận cuối vòng bảng, thầy trò ông Polking chỉ cần không thua đậm U23 Lào (đã bị loại) là chắc vé vào bán kết. Trong khi đó, U23 Campuchia đang có 3 điểm cùng hiệu số -3, và sẽ phải đối đầu U23 Malaysia ở lượt trận cuối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn