MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

UEFA Nations League: Ngã rẽ bất ngờ, Pháp giành vé đầu tiên

TAM NGUYÊN LDO | 15/11/2020 07:24
Bồ Đào Nha đã trở thành cựu vô địch UEFA Nations League, trong khi Tây Ban Nha đã mất lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết…

Rạng sáng 15.11, lượt trận thứ năm vòng bảng UEFA Nations League diễn ra 9 trận đấu, trong đó, đáng chú ý nhất là màn đụng độ giữa Bồ Đào Nha và Pháp tại Lisbon. Đây là trận đấu thuộc bảng 3 của League A và 2 đội đang cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết.

Buồn của Cristiano Ronaldo

Trận đấu không chỉ được chú ý bởi sự hiện diện của những ngôi sao hàng đầu mà còn là vị thế của 2 đội, khi Pháp là nhà đương kim vô địch thế giới, còn Bồ Đào Nha là đương kim vô địch Châu Âu, đương kim vô địch UEFA Nations League.

Trước trận, 2 đội cùng có 10 điểm nhưng Cristiano Ronaldo và các đồng đội tạm có lợi thế về đối đầu với trận hòa 0-0 tại Paris và hiệu số phụ tốt hơn. Đội chủ nhà cũng có tâm lý và sự chuẩn bị tốt hơn sau trận giao hữu thắng Andorra 7-0, trong khi Pháp lại bất ngờ để thua Phần Lan 0-2 ở Paris.

Nhưng rốt cuộc, người Pháp đã dùng chiêu “giả chết bắt quạ” một cách xuất sắc. Một thế trận cân bằng được tạo ra trên sân Da Luz, với khá nhiều cơ hội dành cho cả 2 bên. Tuyển Pháp không có Kylian Mbappe vì chấn thương và họ cảm thấy nhớ anh khi chứng kiến Anthony Martial đã có thể lập hat-trick ngay trong hiệp 1.

Tiền đạo câu lạc bộ Manchester United 2 lần không thắng được thủ môn Rui Patricio cùng pha dứt điểm trúng xà ngang dù anh chỉ cách khung thành vài mét. Patricio còn cứu thua cho đội chủ nhà trước cơ hội của Kingsley Coman trước đó.

Đội khách phung phí cơ hội nhưng cũng may cho họ là Ronaldo cũng không có được ngày thi đấu tốt nhất để tận dụng cơ hội với cú đánh đầu sở trường. CR7 chắc hẳn phải hối tiếc với cơ hội đó, bởi chưa đầy 10 phút sau giờ nghỉ, đội khách có bàn thắng.

Phút 53, Patricio chặn được pha dứt điểm của Adrien Rabiot nhưng N’Golo Kante có mặt kịp thời để đưa bóng vào lưới. Những gì đội chủ nhà làm được tốt nhất sau đó là cú đánh đầu trúng khung gỗ của Jose Fonte.

Ronaldo không thể có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp vào lưới đội tuyển Pháp và rồi, Bồ Đào Nha trở thành cựu vô địch với tỷ số thua 0-1. Pháp vượt lên và chính thức giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết nhờ hơn hệ số đối đầu.

Buồn của Sergio Ramos

Bán đảo Iberia trải qua một ngày buồn, bởi trong khi Bồ Đào Nha kết thúc hành trình bảo vệ ngôi vương, Tây Ban Nha lại bị đẩy vào tình thế khó ở bảng 4. Đến làm khách trên sân Thụy Sĩ, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn và 3 điểm sẽ giúp họ duy trì lợi thế trong cuộc đua khi Đức và Ukraina gặp nhau.

Ngay cả khi đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 26 thì với 72% thời lượng kiểm soát bóng, nhiều người vẫn tin Tây Ban Nha sẽ ra về với 3 điểm. Vậy nhưng, trong ngày lập kỷ lục tại Châu Âu về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Sergio Ramos đã bỏ lỡ 2 quả 11m trong hiệp 2 (phút 57 và 80).

Chính xác là thủ môn Yann Sommer đã có ngày thi đấu quá xuất sắc khi không chỉ cản phá 2 quả 11m mà còn cứu thua vài lần khác. Anh chỉ chịu vào lưới nhặt bóng ở phút 89, trước pha dứt điểm của Gerard Moreno, trong tình thế đội nhà phải đá với 10 người trong 10 phút cuối do Nico Elvedi nhận thẻ vàng thứ hai.

1 điểm là không đủ để Tây Ban Nha giữ vị trí số 1, bởi cùng lúc, Đức đã thắng Ukraina 3-1 và tạm vươn lên dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn. Nhưng dù sao, Tây Ban Nha vẫn còn cơ hội quyết định vận mệnh của mình khi trực tiếp gặp Đức trên sân nhà vào ngày 18.11.

Kết quả các trận đấu khác:

Thụy Điển – Croatia 2-1, Azerbaijan – Montenegro 0-0, Latvia – Đảo Faroe 1-1, Đảo Síp – Luxembourg 2-1, San Marino – Gibraltar 0-0, Malta – Andorra 3-1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn