MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United để thua 0-2 trước Newcastle trên sân khách. Ảnh: CLB Manchester United

Vấn đề rút ra sau thất bại của Man United trước Newcastle

Văn An LDO | 03/04/2023 08:36
Cuộc đua Top 4 Premier League trở nên kịch tính hơn sau thất bại 0-2 của Man United trước Newcaslte.

Manchester United phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp trên sân khách tại Premier League khi để thua 0-2 trước Newcastle ở St James' Park.

Sự xuất sắc của De Gea

Thủ thành David de Gea liên tục sắm vai người hùng để cứu thua cho Man United ở mùa giải năm nay. Và tại St James' Park, thủ môn người Tây Ban Nha lại có một màn trình diễn xuất sắc dù để thủng lưới 2 bàn.

Đầu tiên là pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú đánh đầu của Alexander Isak ở khoảng cách rất gần. Sau đó, thủ thành 32 tuổi tiếp tục từ chối cú đá bồi của Joe Willock.

Newcastle phung phí cơ hội

Không thể phủ nhận sự xuất sắc của De Gea nhưng các chân sút của Newcastle chỉ biết tự trách mình khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong hiệp 1.

Lần lượt Sean Longstaff, Willock và Allan Saint-Maximin bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để mở tỉ số trong hiệp 1.

Ten Hag thất bại trong việc thử nghiệm hàng tiền vệ

Cổ động viên Man United không còn lạ lẫm với sự khởi đầu chậm chạp của đội nhà ở mùa giải năm nay. "Quỷ đỏ" thường chỉ thi đấu bùng nổ trong hiệp 2.

Cho đến nay, Erik ten Hag vẫn chưa tìm ra lý do, nhưng nguyên nhân thực sự có thể đến từ cách sử dụng con người của chiến lược gia người Hà Lan.

Ten Hag quyết định để Scott McTominay thi đấu ở hàng tiền vệ 3 người cùng Bruno Fernandes và Marcel Sabitzer. Dù thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong dịp FIFA days vừa qua nhưng cầu thủ người Scotland không để lại nhiều dấu ấn khi trở về M.U.

Tuyến giữa của Man United hoàn toàn lép vế so với đội khách và khiến hàng thủ có ngày thi đấu vất vả.

Newcastle tận dụng sai lầm của Ten Hag

Ten Hag có quyết định mạo hiểm ở cuối trận khi rút cả hai trung vệ Raphael Varane và Lisandro Martinez ra nghỉ. Đó dường như là quyết định sai lầm của chiến lược gia người Hà Lan.

Phút 88, hy vọng có điểm của đội khách chấm hết khi cầu thủ vào thay người Callum Wilson đánh bại Victor Lindelof trong pha không chiến, trước khi đánh đầu khiến De Gea chôn chân.

Newcastle nắm lợi thế lớn

Chiến thắng trước Man United giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. "Chích chòe" cùng có 50 điểm sau 27 trận như Man United nhưng nhỉnh hơn về hiệu số.

Chặng đường phía trước vẫn còn rất chông gai với Newcastle nhưng chiến thắng trước M.U sẽ tiếp thêm nhiều động lực.

"Trong một mùa giải, bạn có những thất bại và bạn phải đối phó với điều đó. Chúng tôi đã làm điều đó rất nhiều lần. Gần đây, sau trận thua Liverpool, Man United biết cách trở lại nên tôi không lo lắng về điều đó. Tôi tin tưởng vào đội bóng của mình. Tôi tin rằng họ sẽ phục hồi. 

Tôi nghĩ về Brentford. Đó là trận đấu đầu tiên sắp tới của chúng tôi. Bạn phải chơi từng trận một và chắc chắn chúng tôi cần một thái độ khác. Tôi không thể nói ý định của chúng tôi trước Newcastle là sai. Các cầu thủ đã cố gắng làm điều đó nhưng đối thủ tỏ ra khao khát và sẵn sàng hơn chúng tôi", Ten Hag chia sẻ sau trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn