MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

VAR lại một lần nữa từ chối chiến thắng của Man City trước Tottenham

VIỆT HÙNG LDO | 18/08/2019 06:54
Trận cầu tâm điểm của vòng 2 Premier League đã diễn ra với đúng kịch bản của tứ kết lượt về Champions League mùa trước giữa Man City và vị khách khó chịu Tottenham.

Lợi thế sân nhà cùng dàn hảo thủ sung sức giúp Man City ép Tottenham nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc. 15 phút đầu tiên chứng kiến cánh phải của Tottenham bị khoét vào liên tục, do sự yếu kém của hậu vệ trẻ Walker-Peters. Nếu Sterling chính xác và chắt chiu hơn, tỉ số đã sớm được mở cho đội chủ nhà.

Nhưng Man City không phải chờ quá lâu để ăn mừng bàn thắng. Phút 20, từ một pha phối hợp như lập trình bên cánh phải giữa Bernado Silva và De Bruyne, bóng được lật vào bên trong, tìm đúng đến vị trí Sterling đang đứng sẵn.

Dù không phải người chơi đầu hay nhưng tiền đạo người Anh vẫn kết thúc gọn gàng để mở tỉ số. Lỗi vẫn thuộc về Walker-Peters khi theo người không sát.

Sterling rất bén. Ảnh: Getty.

Trước 7 pha dứt điểm của đối thủ, Tottenham chỉ cần 1 cơ hội để có thể đưa trận đấu trở lại thế quân bình. Một phú lơ là của hàng tiền vệ Man City khi không theo kèm Lamela đã khiến họ phải trả giá.

Phút 22, tiền vệ người Argentina đi bóng như chỗ không người và đặt lòng nhẹ nhàng từ ngoài vòng cấm để ghi bàn. Thủ thành Ederson đã bị che mắt dẫn đến việc anh không phản ứng kịp.

Lamela chỉ cần 1 cú sút duy nhất. Ảnh: Getty.

Man City vẫn chơi hay và họ dường như không để ý đến bàn thua phải nhận. Vẫn là sự cơ động và sắc sảo của De Bruyne khiến hàng thủ Spurs lao đao. Trong một tình huống như đá tập với Bernado Silva vào phút 55, lại là De Bruyne căng ngang nhanh như điện xẹt cho Aguero phía trong vòng cấm.

Chân sút huyền thoại của The Citizens chỉ cần khẽ băng cắt là đủ để đưa lại thế dẫn bàn cho đội chủ nhà.

Aguero có bàn thắng đầu tiên sau 7 trận liên tiếp tịt ngòi khi đối đầu Tottenham. Ảnh: Getty.

10 phút điều hiệp 2 chứng kiến sự khó thở của Tottenham khi bối rối trong khâu phòng ngự trước sức ép vũ bão của đối thủ. Cảm thấy sẽ mất trắng nếu tiếp tục "chịu đấm", HLV Pochettino tung Moura vào sân để thay Winks.

"Thần tài" của Spurs ở mùa trước chỉ mất đúng 19 giây để xác lập lại thế quân bình. Lamela tạt góc bên cánh phải, Moura với chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn bật thoải mái để đội đầu tung lưới Man City.

Đây là pha dứt điểm thứ 2 của Spurs trong trận này và họ có 2 bàn thắng.

Moura là sự khác biệt. Ảnh: Getty.

Đến khi tung Jesus và sân thay Aguero, Man City biến trận đấu thành sân đấu riêng của mình. Họ tạo ra gần 30 pha dứt điểm trong khi của đối thủ chỉ vỏn vẹn 3 lần. Tuy nhiên, việc liên tục ép sân với cường độ cao khiến đội hình Man City dần mất sức. Các pha phối hợp bớt tốc độ hơn, thay vào đó là tận dụng những pha đan cài trước khung thành.

Tưởng chừng phải chia điểm, từ một tình huống lộn xộn ở phút 90+2, Jesus nhanh chân sút tung lưới Lloris và ăn mừng cảm xúc. 3-2 cho Man City khi trận đấu chỉ còn hơn 1 phút nữa sẽ khép lại.

Jesus đã ăn mừng quá sớm. Ảnh: PA.

Thế nhưng, thêm một lần VAR tước đi chiến thắng của Man City trước Tottenham. Trọng tài xác định trước khi Jesus làm bàn, bóng đã chạm tay một cầu thủ đội chủ nhà và khước từ bàn thắng.

Pep và Aguero ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Jesus có thể chuẩn bị đối diện với một án phạt sau khi buông lời không hay với trọng tài do quá bực tức.

Đáng tiếc cho Man City. Ảnh: Reuters.

Với kết quả hòa 2-2, Man City tạm thời xếp thứ 3 trên BXH sau Liverpool và Arsenal. Tottenham đứng thứ 5, sau Brighton.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn