MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Varane chỉ là nạn nhân của những mắt xích không khớp

TAM NGUYÊN LDO | 08/08/2020 14:00
2 sai lầm của Raphael Varane khiến người ta phải thừa nhận rằng, trong bóng đá vẫn có những ngày như thế và sai sót có thể xảy ra với bất kỳ ai. Và suy cho cùng, không thể đổ hết lỗi lên đầu trung vệ người Pháp vì thất bại của Real Madrid.

Real Madrid đã phải dừng cuộc chơi ở Champions League năm thứ hai liên tiếp ngay tại vòng 1/8. Ngay cả khi có Zinedine Zidane, cái cách mà họ tạm biệt giải đấu xấu hổ không kém gì khi bị Ajax Amsterdam làm bẽ mặt ở Bernabeu mùa giải 2018-19.

Raphael Varane dĩ nhiên là tâm điểm, bởi 2 sai lầm nghiêm trọng đã đập tan mọi hy vọng ngược dòng của Kền kền trắng trước Manchester City. Tuy nhiên, nếu chỉ nói về một mình trung vệ người Pháp thôi là chưa đủ.

Việc Real Madrid thất bại ở 6/7 trận tại Champions League khi vắng Sergio Ramos là một thống kê đáng ngại, nhưng với phong độ thời gian qua, không phải là Real không có cơ hội để ngược dòng. Vấn đề ở chỗ, trong khi giới chuyên môn lo ngại cho vị trí thay thế Ramos là Eder Militao thì sai lầm lại xảy ra tại một trong những vị trí đáng tin nhất.

Nhưng như đã nói, Varane không phải là người duy nhất dưới sức. Nói cách khác, Varane chỉ dưới sức nhất trong số những trụ cột chơi dưới sức.

Casemiro, nhân tố “không thể đụng đến” của Zidane, dù có một vài tình huống can thiệp tốt nhưng nhìn toàn cục, vấn đề của anh chỉ là may mắn hơn Varane khi sai sót không bị trừng phạt. Không một pha tắc bóng thành công, tỉ lệ chuyền bóng chính xác chỉ là 77%, ít khi thấy tiền vệ người Brazil tệ như vậy. Đặc biệt, việc cảm nhận vị trí không tốt khiến khu vực trung lộ luôn có khoảng trống cho đối thủ, trong khi lẽ ra anh phải là tấm lá chắn an toàn phía trước Varane và Militao.

Eden Hazard được Zidane đặt niềm tin nhưng 83 phút đứng trên sân lại là quá nhiều cho những gì cầu thủ người Bỉ thể hiện. Không có pha đi bóng thành công nào, không có đường chuyền đột biến nào và cũng chắng có cú dứt điểm nào. Chứng kiến Hazard bị Kyle Walker “bỏ túi” như vậy nhưng Zidane phản ứng quá chậm.

Zidane cũng có phần lỗi không nhỏ. Nếu như giữ Hazard đến 83 phút thì Zidane lại thay Rodrygo Goes ngay từ phút 61, dù cầu thủ trẻ người Brazil đã chơi tốt khi kết nối với Karim Benzema.

Điều chỉnh nhân sự ồ ạt (đưa 3 cầu thủ vào cùng lúc) và chiến thuật (chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, 2 tiền đạo) ở phút 83 cũng là không đủ để Real Madrid tạo được sự chuyển biến. Thời gian là quá ít để các mối liên kết trở nên liền mạch. Hẳn Zizou đã không chuẩn bị cho phương án khi có sai lầm xảy ra, nhưng ít nhất thì ông cần điều chỉnh sớm hơn khi thấy sự bế tắc bên cánh trái, nơi Ferland Mendy phải lo ngăn chặn Raheem Sterling hơn là hỗ trợ Hazard.

Khi sự máu lửa và độ tinh quái phải ở trên... khán đài cùng Ramos, Real thiếu một thủ lĩnh tinh thần, thiếu yếu tố dữ dằn có thể khiến các cầu thủ tấn công đối phương phải e dè. Và vì thế, 2 sai lầm của Varane cũng chỉ là hậu quả không thể tránh khỏi của một hệ thống vận hành mà nhiều mắt xích đáng tin, đáng kỳ vọng nhất lại không ăn khớp mà thôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn