MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man City đã trở lại mạnh mẽ sau trận thua đau đớn trước Real Madrid. Ảnh: AFP

Vết thương của Man City trước Real Madrid đã được xoa dịu

VIỆT HÙNG LDO | 10/05/2022 07:04

Trận thua Real Madrid rất khó chấp nhận nhưng với những gì đã thể hiện trong trận thắng Newcsatle, Man City có thể khiến người hâm mộ của họ an lòng với Premier League. 

Đêm Bernabeu lạnh thấu xương đã qua đi với cú sốc lớn bậc nhất trong nghiệp cầm quân của Pep Guardiola. Khi trở lại Premier League, những tưởng Man City sẽ trật nhịp khi đụng Newcastle nhưng không, De Bruyne và các đồng đội vẫn làm quá tốt. Họ đè bẹp đội bóng mới nổi đang ngông nghênh với 5 bàn không gỡ và một lần nữa khẳng định, ai mới là nhà vua của Premier League vào lúc này.

Ngoại trừ Liverpool và phần nào đó là Chelsea, bất cứ đội bóng nào làm khách ở Etihad cuối tuần vừa rồi cũng đều đáng thương vì họ sẽ trở thành nơi để Man City trút giận. De Bruyne cùng các đồng đội bùng nổ với 5 bàn thắng.

Họ được sống trong sự hò reo không ngớt, những câu hát tán dương cùng những tiếng hô đồng điệu. Cảnh tượng đó ngỡ như Man City chưa từng trải qua cú sốc trước Real Madrid. Mọi thứ giờ đã ổn, tất cả lại được sống trong sự yêu thương của những người hâm mộ.

Man City đã thắng đậm để chạm tay vào chức vô địch Premier League. Ảnh: AFP

Các cổ động viên Newcastle trước trận đã tạo ra bầu không khí muốn ngáng đường nhà đương kim vô địch bằng một chiến thắng sốc trên sân khách. Thế nhưng, sau những màn giương oai trên thế giới ảo đó, trở lại thực tại, khi đã nghe xong giai điệu của ca khúc bất tử "Hey Jude" trên khán đài Etihad, tất cả chỉ còn lại những cái cúi đầu. Newcastle sẽ mạnh trong tương lai nhưng chưa phải lúc này, đặc biệt khi họ đang đứng trước Man City đang giận dữ.

"Chúng tôi phải trở lại cuộc chơi với những gì đang có" - Pep đã nói như vậy sau trận thua Real Madrid. Đúng vậy, không mất quá lâu để nhà vô địch trở lại hình hài của họ tại sân chơi Premier League, mạnh, nhanh, không khoan nhượng và tận hưởng bóng đá.

Trên thực tế, Pep và các học trò chơi hay đến vậy cũng nhờ sự động viên lớn của các cổ động viên. Trận thua Real Madrid không để lại bất cứ cơn sóng giận dữ nào trên các diễn đàn của fan The Citizens. Tất cả đều hiểu, việc đối thủ có thể ghi 2 bàn trong 2 phút là điều không tưởng, không thường xuyên xuất hiện những tình huống như vậy trong lịch sử.

Người hâm mộ Man City đã đứng vững và vẫn yêu thương các cầu thủ, từ những phút đầu tiên họ đặt chân đến Etihad trong trận đấu cuối tuần trước. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tất cả không còn cảm thấy nỗi đau ở Bernabeu nữa.

Pep Guardiola vẫn trầm ngâm nhưng đã đỡ buồn. Ảnh: AFP

Nụ cười của Sterling, Foden, Mahrez và Rodri sau 5 bàn thắng đã thêm một lần nhấn mạnh, Man City mạnh như thế nào. Họ không chỉ mạnh sau khi đè bẹp đối thủ. Việc đứng vững ngay sau trận thua sốc như một lần chứng minh đẳng cấp và thể hiện cái uy của đội bóng lớn.

Pep Guardiola đang trên đường gia hạn hợp đồng với Man City, đế chế này sẽ còn tiếp tục và hứa hẹn còn mạnh mẽ hơn nữa ở Champions League trong mùa giải tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn