MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vô địch FA Cup, Liverpool giành cúp thứ hai trong mục tiêu ăn bốn

ĐẶNG NGỌC SƠN LDO | 15/05/2022 06:42

Thêm một lần cuộc đối đầu giữa Liverpool và Chelsea phải phân định thắng thua trên chấm 11m và thêm một lần, Jurgen Klopp và các học trò được hưởng niềm vui chiến thắng.

Liverpool nhập cuộc như thường lệ với cường độ cao nhằm tìm kiếm lợi thế sớm trước đối thủ. Phút thứ 3, Luis Diaz có pha xử lý khéo léo, “bẻ sườn” được Trevoh Chalobah trước khi dứt điểm nhưng không thể chiến thắng được Edouard Mendy. Đến phút thứ 7, tiếp tục là Diaz có cơ hội đưa The Kop vươn lên dẫn trước, và cũng thêm một lần người chiến thắng là thủ thành của The Blues.

Áp đảo từ phía Liverpool là những gì diễn ra trong 20 phút đầu của trận đấu, đặc biệt đến từ cánh trái, nơi Diaz và Andrew Robertson hoạt động. Liên tục bắn phá khung thành Chelsea nhưng những cơ hội cứ đến và đi trong sự tiếc nuối của các cổ động viên có mặt trên sân Wembley.

Phút 23, Chelsea có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cú sút của Christian Pulisic chỉ đưa bóng đi sát sạt cột dọc. Sau tình huống thoát thua, Liverpool dần thi đấu chậm lại, chơi kiểm soát bóng. Không có bàn thắng nào được ghi và hai đội bước vào giờ nghỉ với ti số 0-0.

Chelsea khởi đầu hiệp 2 tốt hơn, với liên tiếp 2 tình huống uy hiếp khung thành của Alisson Becker nhưng đều không thành công. Phút 48, Marcos Alonso đưa bóng dội xà ngang sau cú sút phạt hiểm hóc.

Những phút sau đó thế trận là khá cân bằng khi hai đội ăn miếng trả miếng. 10 phút cuối trận là khi Liverpool tăng tốc, nhưng may mắn vẫn ngoảnh mặt với thầy trò Klopp, khi liên tiếp 2 tình huống bóng tìm đến cột dọc sau các pha dứt điểm của Diaz và Robertson.

Không chỉ 90 phút thi đấu chính thức, cả 30 phút của 2 hiệp phụ cũng không thể có bàn thắng. 2 đội một lần nữa phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu giống như trận chung kết League Cup.

Loạt sút 11m diễn ra căng thẳng, người đá hỏng đầu tiên bên phía Chelsea là đội trưởng Cesar Azpilicueta ở lượt sút thứ 2, sau đó liên tiếp là những cú sút thành công cho đến khi tỉ số là 4-3 nghiêng về phía Liverpool.

Sadio Mane là người được giao trọng trách thực hiện quả quyết định, và cao trào được đẩy lên cao nhất khi đồng đội của Mane ở đội tuyển quốc gia Senegal cản phá thành công. Sau 5 loạt đá, tỉ số là 4-4.

Nhưng, sân Wembley thêm một lần gieo sầu cho Mason Mount. Chàng tiền vệ trẻ người Anh bước lên chấm 11m ở loạt sút thứ 7, và Alisson cản phá thành công, lại giúp Liverpool có lợi thế, trước khi Konstantinos Tsimikas hoàn thành nhiệm vụ, ấn định tỉ số penalty 6-5.

Sau League Cup, Liverpool có chiếc Cúp thứ hai trong mùa giải 2021-22. Họ còn đua với Manchester City ở Premier League và trận chung kết Champions League với Real Madrid.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn