MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Với Ronaldo, Simone và Atletico Madrid luôn gặp “ác mộng”

TUẤN ANH LDO | 13/03/2019 16:45
Dù có lợi thế với chiến thắng 2-0 ở lượt đi nhưng đoàn quân của HLV Diego Simone vẫn dừng bước tại Champions League khi gục ngã trước một Juventus có “siêu nhân” Ronaldo.

Sau cuộc lội ngược dòng kịch tính tại Old Trafford của M.U trước PSG, rạng sáng ngày 12.3, cả thế giới tiếp tục chứng kiến một cuộc vượt thác khác ngoạn mục không kém của Juventus với cú hat-trick của “ông già” Ronaldo.

Đã 4 lần, Simone và các học trò dừng bước trước đội bóng của Ronaldo. Atletico có thể không sợ, không thua Real hay Juve nhưng đều quy hàng trước Ronaldo, đặc biệt ở những thời khắc quyết định mà trong đó có tới 2 trận chung kết không thể quên.

Đã có nhiều lần Atletico Madrid thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn đội bóng của Ronaldo, dù là Real hay Juventus, thế nhưng Ronaldo luôn biết cách tỏa sáng để cùng các đồng đội hạ gục đối thủ ưa thích tại Champions League.

CR7 luôn gieo sầu cho Atletico ở Champions League. Ảnh: Getty.

Ở trận lượt đi với thắng lợi của đội nhà, chính Simone đã tỏ ra vui mừng thái quá bằng một pha ăn mừng khiêu khích có phần phản cảm. Trước trận đấu, có rất nhiều bài bào đánh giá thấp Atletico trước chính Ronaldo và cho rằng đội bóng sở hữu ngôi sao người Bồ chính là “cái dớp” của họ. Lượt đi, Atletico thắng 2-0 và Simone coi đó là câu trả lời.

Nhưng rồi cuối cùng, cũng dáng đứng ấy, cũng pha ăn mừng phản cảm y hệt như của Simone, trận lượt về nhân vật chính lại là Ronaldo, ở trận đấu ngôi sao này người nã 3 phát súng kết liễu đối thủ.

Còn ai cản bước CR7? Ảnh: Getty.

Tài năng, sự quái kiệt của Simone là chưa bao giờ phải bàn cãi, chính nhờ vị chiến lược gia này mà Champions League trở thành sân chơi thường xuyên của Atletico, sau khi góp mặt để tạo nên cuộc đua tam mã hấp dẫn tại La Liga với Real và Barca.

Dù Atletico là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào, thế nhưng cứ gặp đội bóng cùa Ronaldo là thành “cua gặp ếch”. Chiến thuật, lối chơi có quái chiêu thế nào, tinh thần chiến đấu có quật cường ra sao, họ vẫn luôn là chú cừu non trước “con quái thú” Ronaldo, người đã thiết lập rất nhiều kỷ lục ở sân chơi đỉnh cao này với 5 chức vô địch.

Thêm một đêm buồn cùa Griezmann và các đồng đội. Ảnh: Independent.

Hai cú đánh đầu và 1 quả penalty, trực tiếp loại đối thủ khi để thua 2-0 ở lượt đi, lại một lần nữa Simone và Atletico “ra ngõ gặp cướp”.

Ronaldo đáng sợ và y hệt cơn ác mộng, có thể sẽ còn khiến HLV Simone mất ngủ dài dài…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn