MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vòng 13 Premier League: Jose Mourinho hạnh phúc, Chelsea trưởng thành

VIỆT HÙNG LDO | 26/11/2019 14:34

Nụ cười đã nở trên môi "Người đặc biệt" Mourinho cùng với đó là sự trưởng thành của đội bóng cũ Chelsea, nơi cậu học trò cưng một thời Frank Lampard đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp.

Jose Mourinho: "Tôi cảm thấy hạnh phúc"

Từ khi nhậm chức với vai trò "lính cứu hỏa" tại Tottenham Hotspur 5 ngày trước, từ "hạnh phúc" luôn được Mourinho sử dụng để nói về bất kể điều gì liên quan đến Tottenham.

Và quả thực, chỉ với 2 buổi tập khởi động cùng những học trò mới, "Người đặc biệt" đã có màn ra mắt thành công với chiến thắng ngay trên sân của West Ham.

Nếu chỉ nhìn vào tỉ số 3-2, nhiều người hâm mộ sẽ đánh giá Spurs hoạt động chưa tốt trong trận ra mắt Mourinho. Tuy nhiên, nhìn vào thế trận trên sân và cách "Gà trống" bóp nghẹt đối thủ về lối chơi mới thấy đây vẫn là một tập thể mạnh.

Ảnh: Getty.

Spurs đang là Á quân Champions League cùng những cầu thủ hàng chục triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Sau quãng thời gian không với tới danh hiệu nào thời Pochettinho, Tottenham cần thay đổi, chí ít với một chuyên gia lấy cúp như Mourinho.

Cuộc tình giữa "Người đặc biệt" và "Gà trống" kéo dài bao lâu chưa ai dám chắc nhưng chí ít vào lúc này tất cả đều nở nụ cười. Đó là điều kiện đầu tiên và tiên quyết dẫn tới thành công khi mọi điều kiện hữu hình đã ở mức tốt nhất.

Ảnh: Metro UK.

Chelsea trưởng thành vượt bậc sau thất bại

Chelsea vừa thăng hoa tột độ với 6 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Trận thua trước chuỗi thành tích ấn tượng này là kết quả 1-2 trước Liverpool. Và cũng với tỉ số ấy, The Blues dừng bước tại Etihad.

Liverpool, Man City là 2 đội mạnh nhất Châu Âu vào thời điểm hiện tại và Chelsea chỉ thua những kình địch này trên mặt trận quốc nội. Điều này cho thấy dù đội hình chỉ gồm nhiều cầu thủ trẻ "cây nhà, lá vườn" nhưng nếu biết đi đúng hướng, Chelsea vẫn là đối thủ đáng gờm.

Frank Lampard đang làm được điều mà chưa một ông thầy nào thành công ở Chelsea dưới thời Abramovich, đó là sử dụng cầu thủ trẻ. Những người dù còn non nớt như Tomori hay Zouma vẫn được tin tưởng để đương đầu với sóng gió.

Ảnh: Getty.

Dù thua Man City nhưng nhìn vào những diễn biến trên sân mới thấy đó là trận đấu hay nhất của Chelsea từ đầu mùa. The Blues đá sân khách nhưng ghi bàn trước và có những lúc ép nghẹt thở đối phương. Trận thắng vất vả 2-1 của The Citizens cũng là trận đầu tiên trong nghiệp cầm quân, đội bóng của Pep mới kiểm soát bóng ít đến thế (48%).

Chelsea đang trưởng thành và nếu giữ vững được tinh thần hiện tại, đến mùa sau, họ sẽ trở thành đối thủ lớn với bất cứ đội bóng nào.

Ảnh: Getty.

Arsenal chuẩn bị có biến động lớn

Trận hòa hú hồn trước Southampton ở vòng 13 là trận thứ 5 liên tiếp "Pháo thủ" không biết thắng. Nếu không có Lacazette cứu rỗi ở những giây cuối cùng, thầy trò Emery sẽ hứng chịu 3 trận thua trong chuỗi 5 trận bạc nhược.

Vấn đề hiện tại của Arsenal không ai có thể đưa ra lời giải. Họ đã chấp nhận chi tiêu mạnh tay chưa từng có trong kỉ nguyên Prermier League nhưng thành tích hiện tại còn tệ hơn nhiệm kì cuối của Arsene Wenger.

Ảnh: Getty.

Nếu không thể lọt vào Top 6 trước Giáng Sinh, nguy cơ bay ghế của Emery là hiện hữu. Và khi đó, "Pháo thủ" lại ca bài ca "Năm sau làm lại" như mọi khi.

Bảng xếp hạng sau vòng 13.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn