MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: V.H.

Vòng 2 Premier League: Thành Manchester kém vui, Liverpool vững vàng

VIỆT HÙNG LDO | 20/08/2019 15:10

Trận đấu muộn giữa Wolves và Man United đã khép lại vòng 2 Premier League với nhiều cảm xúc trái chiều của các đại gia trong nhóm Big 6.

Thành Manchester kém vui vì VAR và... Pogba

Manchester City vẫn là đội bóng số 1 tại Anh lúc này khi nhìn vào màn trình diễn của họ trước các vị khách Tottenham Hotspur. The Citizens chỉ để cho đối thủ có 3 cú dứt điểm và thực hiện liên tiếp hơn 30 cú sút về khung thành đối thủ.

Những nhân tố mới như Rodri hòa nhập quá nhanh và tạo được sức ảnh hưởng. Trong khi đó, các "ma cũ" như De Bruyne, Sterling, Bernado Silva, Walker hay Aguero đều giữ được phong độ. Họ quần thảo Spurs trong suốt 90 phút và chỉ có may mắn mới giúp "Gà trống" có điểm ra về.

Man City vẫn quá mạnh. Ảnh: Reuters.

Lại nói đến may mắn, VAR đã trở thành thứ "đặc sản" không thể thiếu trong các trận đấu gần đây giữa Man City và Tottenham. Pep và các học trò vẫn ăn mừng ở những giây cuối cùng nhưng lại ôm đầu tiếc nuối chỉ vài khoảnh khắc sau đó.

Dẫu biết cuộc đua còn tới 36 vòng nữa mới kết thúc nhưng nhìn vào kết quả mùa trước khi "Man xanh" chỉ hơn Liverpool 1 điểm khi hạ màn, bất cứ lần mất điểm đáng tiếc nào đều có thể kéo theo cả mùa giải tay trắng. Chắc chắn Pep không để điều này xảy ra nữa.

Khoảnh khắc VAR tước đi chiến thắng của Man City. Ảnh: Reuters.

Với Manchester United, họ có cơ hội lớn để tận hưởng cảm giác đứng đầu bảng xếp hạng mà đã lâu lắm rồi chưa được trải nghiệm. Hành quân đến sân của Wolves với hành trang là trận đè bẹp Chelsea trong ngày ra quân, tuy nhiên mọi thứ chưa được như mong muốn của "Quỷ đỏ".

Ngoại trừ khoảnh khắc Neves của "Bầy sói" ghi siêu phẩm, M.U đã chơi tốt trước "khắc tinh Big 6". Nếu Pogba không hỏng ăn trên chấm 11m, M.U sẽ trả nợ được trận thua ở lượt về mùa giải năm ngoái trước chính đối thủ này.

Tuy nhiên, trước mặt M.U còn rất nhiều cuộc đối đầu khác với những đội ngoài Big 6. Do đó, cơ hội tích lũy điểm số vẫn còn trước khi đương đầu với những quãng thời gian giông bão.

Những khoảnh khắc chính trong trận Wolves 1-1 Man United. Ảnh: Getty @ Reuters.

Liverpool vẫn vững vàng

Sau màn đè bẹp Norwich ở trận mở màn, The Kop tiếp tục được hưởng niềm vui bằng chiến thắng 2-1 trước Southampton. Trong chiến thắng ấy, chắc chắn Mane là người được nhắc tới nhiều nhất.

Vào lúc đội bóng bế tắc, chính chân sút người Senegal đã mở điểm để giải tỏa tất cả. Liverpool trận này không chơi theo phong cách muốn hủy diệt mà giữ nhịp, đợi thời cơ để tung những cú đấm knock-out.

Đó là bản lĩnh của một nhà vô địch. Biết bung sức đúng lúc, biết thủ để cầm chân đối phương và có những ngôi sao giải quyết khoảnh khắc. Nhà đương kim vô địch Châu Âu chắc chắn vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Premier League mùa này.

Mane và Firmino vẫn tỏa sáng. Ảnh: Reuters.

Tân binh hòa nhập tốt, trừ Aston Villa

Norwich sau khi bị Liverpool đè bẹp ở vòng 1 đã trút giận lên Newcastle trong lần được trở về sân nhà ở vòng 2. "Chim hoàng yến" với sự xuất sắc của Teemu Pukki cùng cú hat-trick đã nhấn chìm "Chích chòe" 3-1 và tạo được đà tâm lý rất tốt cho những vòng đấu kế tiếp.

Trong khi đó, sau trận hòa nỗ lực trước Bournemouth ở vòng 1, Sheffield đã tận dụng lợi thế sân nhà rất tốt ở vòng 2 để giành trọn 3 điểm trước Crystal Palace. The Blades chơi thứ bóng đá khó chịu, đá rát và rất biết chắt chiu. 4 điểm sau 2 vòng, Sheffield đã đi được 1/10 chặng đường để kiếm vé trụ hạng.

Norwich và Sheffield hưởng niềm vui. Ảnh: Reuters.

Một đội tân binh khác cũng được về sân nhà trong vòng này là Aston Villa lại chưa kiếm được điểm nào từ đầu mùa đến giờ. Họ để thua 2 bàn chóng vánh chỉ trong 10 phút trước Bournemouth và không thể gượng dậy được.

Nên nhớ Villa chính là đội chi tiêu nhiều thứ 2 tại Anh trong mùa hè này và chỉ cần vài kết quả không tốt nữa, đội chủ sân Villa Park sẽ rơi vào khủng hoảng và chắc chắn thay tướng.

Ban huấn luyện của Villa phải cải thiện rất nhiều. Ảnh: Reuters.
Bảng xếp hạng sau vòng 2.
Vòng 3 Premier League sẽ diễn ra trong 2 ngày là 24 và 25.8. Toàn bộ 10 trận đấu sẽ được trực tiếp trên sóng truyền hình K+.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn