MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: V.H

Vòng 3 Premier League: Man United gục ngã, thành London chia nửa buồn vui

HOÀI MINH LDO | 26/08/2019 10:28

Vòng 3 giải Ngoại hạng Anh 2019/20 đã kết thúc với những vui buồn trái ngược dành cho các đại gia trong nhóm Big 6.

 

Man United gục ngã - "Quỷ đỏ" hiện nguyên hình

M.U đã để thua Crystal Palace ngay trên sân nhà Old Trafford và sau 2 vòng đầu tạm ổn, "Quỷ đỏ" đã hiện nguyên hình.

Hàng công không biết chắt chiu cơ hội được tạo ra, hàng thủ mắc những lỗi sai "chết người", cả trận M.U tung ra đến 22 cú sút nhưng chỉ 3 lần bóng đi trúng khung thành.

Các chân sút của đội chủ nhà "ngắm bắn" quá tệ và thậm chí trên chấm 11m, Marcus Rashford còn sút rung... cột dọc. 

Ảnh: Getty.

Trong khi đó, đội khách tận dụng khá tốt những cơ hội được tạo ra. 5 lần quyết định dứt điểm, bóng 3 lần đi trúng đích và Crystal Palace có 2 bàn thắng. Song, hiệu suất đó cùng đến nhờ những sai lầm từ phía hàng thủ Man United.

Ở bàn thua đầu tiên, bộ đôi trung vệ của "Quỷ đỏ" đều mắc lỗi. Trong khi Lindelof (1m87) để thua không chiến trong tình huống lẽ ra anh phải thắng Jeffrey Schlupp (1m78) thì Harry Maguire đứng sai vị trí. Trung vệ đắt giá nhất thế giới dâng cao gần như theo kèm... McTominay, để mặc người đồng đội Lindelof với 3 cái bóng áo trắng.

Bàn thua thứ 2 cũng là dấu ấn của những sai lầm. Pogba để mất bóng ở giữa sân, thủ quân De Gea bắt hụt cú sút của Van Aanholt và Man United chính thức ngã gục.

         
Những sai lầm giết chết M.U. Ảnh: Getty.

Thành London chia 2 nửa buồn vui

Ngoài Crystal Palace, Chelsea và West Ham là 2 CLB thành London có được trọn vẹn 3 điểm vòng đấu này. Trùng hợp, đây đều là những chiến thắng đầu tay ở mùa giải mới.

HLV Frank Lampard gạt bỏ dư luận để tiếp tục trao niềm tin cho tài năng trẻ Abraham. Và tiền đạo người Anh đã không phụ công khi lập một cú đúp, góp công vào chiến thắng 3-2 của Chelsea trước Norwich.

Ảnh: Dailymail.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra trên sân Vicarage Road của Watford. Dù phải làm khách, West Ham vẫn giành được chiến thắng 3-1 đầy quan trọng để tạo niềm tin cho chặng đường sắp tới.

Ngược lại với niềm vui của Lampard và Pellegrini, Unai Emery hay Pochettino đều nếm trái đắng. Arsenal đã có 40 phút đầu thi đấu không tệ trước Liverpool. Đáng tiếc, bàn mở tỉ số của Matip đã làm "phá sản" mọi kế hoạch. Arsenal buộc phải thay đổi, và chuyện thủng lưới thêm 2 bàn trước một The Kop đầy nhiệt huyết cũng là điều dễ hiểu.

HLV Unai Emery ....  Ảnh: Reuters.

Thời điểm hiện tại, Arsenal cần thêm thời gian để định hình lối chơi, muốn trở lại đường đua thì vẫn còn quá sớm.

Ở một diễn biến khác, Tottenham đã thua đau đớn 0-1 trước Newcastle. Đoàn quân của HLV Pochettino áp đảo hoàn toàn về thế trận khi cầm bóng tới 80% và vượt trội về số cú sút (17 so với 8). Tottenham đã thể hiện được tâm thế đại gia của khi đủ sức áp đặt thế trận lên đội "cửa dưới", nhưng họ vẫn còn thiếu tố chất của một nhà vô địch.

...và HLV Pochettino chịu chung số phận. Ảnh: Getty.

Những ngôi sao chứng minh chân giá trị

Cả 2 đội đứng đầu bảng đều sở hữu những "họng pháo" xuất sắc. Salah chứng minh vị thế ngôi sao số 1 tại Anfield bằng cú đúp trong trận đại chiến với Arsenal. Một cú sút penalty hoàn hảo không tỳ vết, một pha solo mang thương hiệu "Egyptian King", Salah hứa hẹn sẽ là điểm tựa cho giấc mơ Premier League của Liverpool.

Ảnh: Getty.

Trong khi đó, Man City vẫn là đội có hàng công mạnh nhất giải với 10 bàn/3 trận. Sterling góp 5 bàn, "Kun" Aguero theo sau với 4 bàn và không thể ngawncanr hàng công của The Citizens thời điểm này.

Ảnh: Reuters.
Bảng xếp hạng sau vòng 3.

Vòng 4 Premier League sẽ diễn ra trong 2 ngày là 31.8 và 1.9, trực tiếp trên K+.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn