MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vòng 3 Premier League căng thẳng tới những phút cuối cùng. Ảnh: Getty

Vòng 3 Premier League: Man United "rùa", Chelsea "son" và Tottenham "đen"

HOÀI MINH LDO | 28/09/2020 13:08
Tại vòng 3 Premier League, nhiều đại gia thuộc Big Six như Man United, Chelsea hay Tottenham đều phải chờ đến qua phút 90 mới thở phào.

M.U "may hết phần... người khác"

Người hâm mộ "Qủy đỏ" đã phải trải qua một cuộc rượt đuổi tỉ số hú vía trước Brighton. Phải đến phút 90+10, Bruno Fernandes ấn định tỉ số 3-2, giật về trọn vẹn 3 điểm cho M.U. Sau trận, Sky Sports gọi họ là "Luky Man United", nhiều tờ báo khác cũng có cách chơi chữ tương tự. Tại sao lại nói M.U may mắn? Bởi, chỉ có trong những kịch bản khó tưởng tượng nhất, họ mới giành được 3 điểm trước Brighton theo cách đã làm.

Tờ Metro nhận xét, tình huống trọng tài Kavanagh thổi còi hết giờ, sau đó lại xem lại VAR và đưa trận đấu trở lại là chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, quyết định này đúng luật và quả penalty cho M.U là hoàn toàn chuẩn xác. Không phải ai cũng có cơ hội trở thành tiền lệ đầu tiên, và "Qủy đỏ" may mắn có được điều đó.

M.U lập kỷ lục được Ảnh: Getty

Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa phải là tất cả. Chỉ có vận "đỏ" chứ không tài nào giải thích nổi với 5 lần xà ngang, cột dọc cứu thua cho Man United tối 26.9. Kể từ khi Opta bắt đầu thống kê số liệu các tình huống tương tự vào năm 2003, chưa đội nào được khung thành "phù hộ" nhiều trong một trận như M.U.

Màn trình diễn trước Brighton lộ ra hàng loạt điểm yếu từ hàng thủ tới hàng công của Man United. Tuy nhiên, 3 điểm mới là điều quan trọng nhất. Đôi khi, may mắn là điểm khác biệt quyết định thành bại. Nếu vậy, M.U cứ tận hưởng.

Chelsea "son" vào lúc quyết định

Không may mắn nhiều như M.U nhưng Chelsea cũng phải nhờ đến yếu tố chủ quan mới có điểm rời sân The Hawthorns.

Bị dẫn trước tới 3 bàn ngay trong hiệp 1 nhưng chỉ cần hơn 45 phút ở phần sau trận đấu, các học trò của Lampard vẫn biết cách giành lại 1 điểm. Đáng chú ý cũng là ở bàn thắng cuối cùng ở phút 90+3. Sau cú treo bóng của Hudson-Odoi, tiền vệ Kai Havertz dường như đã chạm tay vào bóng trước khi Mason Mount và Tammy Abraham tung ra 2 cú dứt điểm mang về bàn gỡ hòa 3-3 cho Chelsea. VAR đã vào cuộc nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Chelsea trầy trật có 1 điểm. Ảnh: Getty

Huấn luyện viên Slaven Bilic hay chuyên gia của Sky Sports Jamie Redknapp đều không đồng tình với quyết định này, sau khi xem lại băng quay chậm. Theo luật FIFA từ năm 2019, bàn thắng sẽ không được công nhận nếu cầu thủ đội tấn công để bóng chạm tay, dù vô tình hay cố ý. Chelsea cũng đã có những may mắn ở phút cuối, giống như Man United. Tuy nhiên, nếu họ không tấn công, không gây áp lực đủ lớn thì không có điều gì diễn ra. May mắn không hoàn toàn tự nhiên, nó đến với những đội xứng đáng.

Tottenham "đen" đến thế là cùng

Tottenham lại là trường hợp đáng buồn, họ xứng đáng có 3 điểm nhưng không thể giữ trọn chiến thắng. Cũng là những phút bù giờ cuối cùng nhưng với "Gà trống", họ chịu penalty và nhận bàn thua thay vì ăn mừng.

Spurs luôn duy trì cầm bóng gấp đôi đối thủ, tấn công áp đảo nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Son Heung-min trong ngày đen đủ đã 2 lần đưa bóng đi chạm khung thành. Trong khi đó, Newcastle chỉ cần 1 cú sút trúng đích ở phút 90+7 là có điểm. Sau trận, Mourinho bực tức ngầm chỉ trích FA luôn đối xử với Tottenham không công bằng so với những đội bóng nhiều danh hiệu.

Mourinho không gặp may. Ảnh: Getty

Nhìn vào thực trạng đó, người ta nhớ lại câu nói của Mourinho hồi cuối mùa giải trước: "Mọi người đều biết Man United gặp may mắn không chỉ một lần. Đó là thứ vận may mà đội khác không bao giờ có được, ví như Tottenham". Lời nhận định của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa ứng nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn