MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vòng đấu ác mộng của các "ông lớn" khắp Châu Âu

Đông Nguyễn LDO | 03/11/2019 17:47

"Không hẹn mà gặp", ngày thứ 7 tuần này vừa chứng kiến hàng loạt thất bại ê chề của các đội bóng hàng đầu ở Châu Âu. Một số "ông lớn" khác cũng phải toát mồ hôi mới tránh được cảnh mất điểm.

Đêm qua, Barcelona hùng mạnh đang dẫn đầu giải La Liga của Tây Ban Nha chỉ phải gặp đội bóng đàn em Levante. Levante hầu như không có cửa thắng dù được chơi trên sân nhà. Trước trận này, Levante thua 4/8 trận gần nhất, trong khi Barcelona thắng 8 trận liên tiếp.

Dù vậy, những số liệu thống kê nên trên chỉ mang tính tham khảo. Bất chấp việc Messi đang ở phong độ rất cao và cũng chính là người mở tỉ số cho Barcelona trên chấm 11m ở phút 38, các cầu thủ Levante vẫn thi đấu như lên đồng, ghi liền 3 bàn chỉ trong vòng 7 phút ở hiệp 2 (Campana 61', Borja Mayoral 63', Radoja 68') để giành trọn 3 điểm một cách khó tin.

Messi không cứu được Barcelona khỏi trận thua. Ảnh: Getty

Barcelona thua trận thứ 3 từ đầu giải nhưng may mà không mất luôn ngôi đầu bảng, bởi ở một ngày các chân sút vô duyên, một "ông lớn" khác là Real Madrid, dù áp đảo Real Betis nhưng vẫn bị cầm hòa 0-0. Real cân bằng điểm số với Barcelona nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ.

Cũng cần phải kể đến việc đội bóng thứ 3 Atletico Madrid chỉ có một điểm trước Sevilla. Với việc cả 3 đội bóng dẫn đầu cùng mất điểm, thứ hạng top 3 ở La Liga không thay đổi.

Ở Đức, cú sốc còn lớn gấp bội, khi Bayern Munich thảm bại 1-5 trước Eintracht Frankfurt. Chiếc thẻ đỏ tai hại của trung vệ Jerome Boateng ở ngay phút thứ 9 đã khiến Bayern Munich sớm sụp đổ. "Hùm xám" chỉ ghi được duy nhất 1 bàn do công của Robert Lewandowski, trong khi để đối phương ghi tới 5 bàn. Cần phải nhớ rằng trong vòng 1 thập kỷ qua, chưa khi nào Bayern thua đậm như thế ở Bundesliga. 

Chiếc thẻ đỏ của Boateng đã khiến Bayern Munich sụp đổ. Ảnh: Getty

Sau 10 vòng tại Bundesliga 2019/20, Bayern tụt xuống vị trí thứ 4 với 18 điểm, điều này khiến ghế của HLV Niko Kovac lung lay dữ dội. Ba đội tạm thời dẫn đầu Bundesliga là Borussia Monchengladbach (22 điểm), Borussia Dortmund (19 điểm) và Leipzig (18 điểm).

Ở Pháp, Paris Saint Germain đã có trận thua "không tưởng" trước Dijon. Trước trận này, Dijon đã thua tới 5/11 trận, chỉ ghi được 5 bàn, đứng cuối bảng. Vậy mà bất chấp việc ngôi sao Mbappe ghi bàn giúp PSG vượt lên dẫn trước, "gã nhà giàu" của thủ đô Paris vẫn là đội bóng thua chung cuộc 1-2, kết thúc mạch 6 trận thắng liên tiếp.

PSG bất ngờ thua đội cuối bảng. Ảnh: Getty

Ở Anh, suýt chút nữa thì những bất ngờ động trời cũng đã xảy ra. Cho đến phút 87, Liverpool vẫn bị đội bóng mới lên hạng Aston Villa dẫn 1-0. May mà với bản lĩnh của mình, trong những phút ít ỏi còn lại, Liverpool ghi liền 2 bàn (Andy Robertson 87' và Sadio Mane 90+4'), giúp đội bóng tiếp tục dẫn đầu với 6 điểm hơn Man City - CLB mà cũng phải đến phút 86 mới có bàn ấn định chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Southampton.

Không có được may mắn như 2 đại gia kể trên, Man United thua đau 0-1 trước Bournemouth, ở đúng vào thời điểm mà người hâm mộ đội bóng đinh ninh rằng CLB đang hồi sinh mạnh mẽ sau trận hòa Liverpool và 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng trước Chelsea ở Cúp Liên đoàn Anh.

Man United hiện đứng thứ 10 ở giải Ngoại hạng với 13 điểm, kém đội bóng thứ 4 là Leicester City 7 điểm, trong khi đã đá hơn 1 trận. Giờ thì có lẽ mục tiêu của "Quỷ đỏ" lúc này chỉ còn là tìm cách giành được một suất dự Europa League mùa tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn