Dù ra sân với nhiệm vụ phải thắng để giải tỏa áp lực nhưng các cầu thủ M.U không vội vã tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ole Solskjaer hiểu rằng thực lực đội bóng của mình đang nhỉnh hơn và còn được đá sân nhà. Do đó, mọi thứ không cần nôn nóng.
Quả thực, chỉ mất khoảng 15 phút đầu thăm dò đối thủ, Man United đã biết được những khoảng trống nơi hàng phòng ngự của Brighton. Cú sút nguy hiểm của Rashford như lời cảnh báo về một ngày không lành cho đội khách.
Chỉ 2 phút sau, lưới Brighton đã tung lên. Người làm bàn là Pereira sau đường chuyền của Martial. Bàn thắng sớm khiến Brighton lúng túng còn đội chủ nhà M.U như cởi được nút thắt trong khâu tấn công.
Trận đấu có lẽ đã được định đoạt ở phút 20 với Brighton. Sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành đội khách và cần đến VAR, trọng tài xác định Propper là người phản lưới. 2-0 cho M.U cũng là tỉ số hiệp 1.
Với 2 bàn thắng làm vốn, "Quỷ đỏ" khởi đầu hiệp 2 thoải mái hơn. Các mũi nhọn luôn lao lên tìm cơ hội bắn phá. Khi tưởng chừng bàn thắng thứ 3 sắp đến, M.U bị gỡ 1 bàn sau pha đánh đầu của Dunk bên phía Brighton.
Tuy nhiên, đó là nét chấm phá duy nhất của đội khách ở trận này bởi thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về đội chủ nhà cùng lói đá nửa sân.
Rashford và Martial trong một ngày thăng hoa đều ưa những pha tự mình giải quyết tình huống. Đáng tiếc cho Martial khi anh không may mắn còn người đá cặp là Rashford lại có bàn nâng tỉ số lên 3-1. Chính Martial nhả bóng lại cho người đồng đội để Rashford sút tung nóc lưới đối thủ ở phút 66.
Sau đó 3 phút, tiền đạo người Anh có một trong những pha bỏ lỡ đáng nhớ nhất sự nghiệp. Nhận bóng trong tư thế trống trải và cách khung thành chừng 3m, Rashford đưa bóng chệch ra ngoài cột dọc trong bối cảnh nhiều người hâm mộ đã ăn mừng vì tưởng chừng đó phải là một bàn thắng.
Những phút cuối trận, M.U vẫn ép sân nghẹt thở nhưng không có thêm bàn nào được ghi. Thắng trận 3-1, thầy trò Solskjaer vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.