MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Gareth Southgate đã đuổi 2 cầu thủ trẻ khỏi đội tuyển Anh. Ảnh: Daily Mail

Vui vẻ với gái lạ, 2 sao trẻ đội tuyển Anh bị đuổi cổ về nước

TAM NGUYÊN LDO | 08/09/2020 06:49
Tương lai của Mason Greenwood và Phil Foden ở đội tuyển Anh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng với scandal tai tiếng.

Ở trận đấu của đội tuyển Anh với Iceland tại UEFA Nations League hôm thứ Bảy vừa qua, 2 tài năng trẻ Mason Greenwood và Phil Foden đã có màn ra mắt chính thức cho Tam Sư. Họ được đánh giá cao về tài năng và tiềm năng trở thành ngôi sao lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, hôm qua (7.9), huấn luyện viên đội tuyển Anh, Gareth Southgate xác nhận rằng, cả Greenwood và Foden đều đã bị đuổi về nhà. Ông giải thích rằng, 2 cầu thủ này vi phạm quy định về phòng chống COVID-19 ở Iceland. Tuy nhiên, truyền thông nhấn mạnh vào chuyện các cầu thủ Anh đã đưa 2 cô gái lạ về phòng.

Cũng theo Southgate, chuyện đó là có thật nhưng họ gặp 2 cô gái người Iceland ở khách sạn khác, không phải trong những phòng mà đội tuyển Anh đã đặt. 2 cầu thủ của Manchester United và Manchester City cũng không tiếp xúc với đồng đội hay thành viên nào trong Ban huấn luyện sau đó.

Hình ảnh của 2 tài năng trẻ đội tuyển Anh được chụp lại và đưa lên mạng. Ảnh: Daily Star

Tờ DV của Iceland đưa thông tin này đầu tiên, cùng hình ảnh được cho là của 1 trong 2 cô gái đã chụp lại rồi chia sẻ lên ứng dụng Snapchat.

Huấn luyện viên Southgate dùng từ “khờ dại” để nói về vụ việc của 2 cầu thủ lần lượt 18 và 20 tuổi. Họ sau đó không ăn sáng cũng như không tham gia tập luyện cùng đội để chuẩn bị trở về Anh.

"Thật không may, sáng nay tôi nhận tin 2 cầu thủ đã vi phạm nguyên tắc chống COVID-19 ở khu vực khách sạn của đội, vì vậy chúng tôi phải quyết định rất nhanh rằng họ không được tiếp xúc với đội và không cùng đi đến nơi tập. Với những thủ tục mà cả đội đang phải tuân thủ, họ sẽ phải trở lại Anh".

Sau thông tin này, 2 câu lạc bộ Man City và Man United đều đã lên tiếng Phía Man City viết: "Rõ ràng hành động của Phil là hoàn toàn không phù hợp. Hành vi của cậu ấy không chỉ trực tiếp trái với các hướng dẫn nghiêm ngặt liên quan đến COVID-19, mà còn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn mong đợi của một cầu thủ của Manchester City và đội tuyển Anh. Câu lạc bộ ủng hộ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) về vụ việc này".

Còn phía Man United viết: "Chúng tôi đang liên lạc với FA và rất thất vọng với hành động của Mason Greenwood trong tình huống này".

Gần đây, một cầu thủ khác của Man United là Harry Maguire cũng dính vào scandal khi đi nghỉ ở Hy Lạp. Trung vệ người Anh bị buộc tội đánh cảnh sát, hối lộ và bị tuyên 21 tháng tù. Anh không có mặt trong đợt tập trung đội tuyển lần này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn