MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụt mất Conte và những lần sai lầm của Man United khi giữ Solskjaer

VIỆT HÙNG LDO | 07/11/2021 17:31

Solskjaer đã thua tan nát trước Liverpool và thua bạc nhược trước Man City, vậy ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn còn trông chờ điều gì?

Manchester United đã vuột mất điều gì?

Trong thời gian 3 năm qua, trên thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên Châu Âu, có rất nhiều người được đánh giá cao hơn hẳn Solskjaer.

Người đầu tiên là Ancelotti. "Mr. Champions League" trong khoảng thời gian làm Napoli và Everton - những đội có danh tiếng ít hơn nhiều so với Manchester United nhưng chưa một lần, "Quỷ đỏ" liên hệ với chiến lược gia đại tài này. Khi Carletto rời Napoli và Everton, đó là những cơ hội lớn để M.U nắm lấy nhưng cuối cùng, họ vẫn không bắt tín hiệu với Ancelotti dù chỉ bằng một cú điện thoại.

Người tiếp theo là Zidane, huyền thoại vĩ đại của Real Madrid. Sau khi rời Bernabeu lần thứ 2 với tư cách huấn luyện viên trưởng vào cuối mùa trước, Zidane từ đó đến nay chưa nhận thêm việc ở đội bóng nào. Một người đã vô địch Champions League 3 năm liên tiếp như Zidane không phải dễ có cơ hội nắm bắt như thế. Tuy nhiên, M.U lại bỏ qua.

Cuối cùng là Conte. Chiến lược gia người Italia rời Inter bởi những bất bình với ban lãnh đạo, rất dễ nhận một đội khác để tiếp tục đỉnh cao ngay lúc đó. Conte chưa có phút nào nói muốn tạm nghỉ ngơi như Zidane nhưng M.U cũng không nắm được.

Khi Solskjaer thua tan nát trước Liverpool, Conte nổi lên là ứng viên số 1 ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford nhưng cuối cùng, chính ông cũng nói chưa có bất cứ liên hệ gì với "Quỷ đỏ".

Để rồi cuối cùng, sau những lần thất vọng, người phải chịu trách nhiệm vẫn là Solskjaer - một người không có đủ tài để nắm Manchester United.

Có khi nào, các huấn luyện viên sợ nắm Man United?

Nhìn vào hàng phòng ngự của Manchester United lúc này, có lẽ những huấn luyện viên đại tài cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện nếu các nhân tố phòng ngự cứ tự "bóp" đội như thế.

Dở một chỗ, những ngôi sao Manchester United mua về để gia cố hàng thủ, đến lúc này chỉ có Varane và Shaw hữu dụng. Những người như Maguire (80 triệu bảng), Wan Bissaka (55 triệu bảng),...đều lỗi nhiều đến phát bực. Họ có giá rất cao, nói bỏ là bỏ? Không dễ!

Bạn không thể toan tính được bất cứ chiến thuật nào nếu mỗi lần đối phương đưa bóng vào vòng cấm, tim bạn đập nhanh hơn bao giờ hết và chỉ cầu nguyện sao cho De Gea lại xuất thần. Thế nhưng, De Gea cũng chỉ là người thường và không thể ngờ, đội mình tự sút về gôn còn nhiều hơn các cú sút trúng khung thành đối thủ (thông số trận gặp Man City).

Manchester United vẫn có những ngôi sao hàng đầu nhưng ở sân Old Trafford lúc này là một mớ bòng bong chưa thể gỡ rối. Áp lực của đội bóng này luôn lớn bậc nhất thế giới và không chắc, đã có ai đủ dũng cảm để chèo lái nó vào thời điểm giữa chừng. Bởi biết đâu nếu thất bại, họ sẽ thân bại danh liệt thì sao?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn