MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Werner lập công, Chelsea vững chân trong Top 4 Premier League

HOÀI MINH LDO | 25/04/2021 06:59
Chelsea có một trận đấu thực dụng, giành chiến thắng 1-0 trước West Ham tại vòng 33 Premier League.

West Ham và Chelsea đang bằng điểm và bám sát nhau trong cuộc đua Top 4, do đó đội nào cũng hướng đến mục tiêu chiến thắng ở trận Derby London.

Thầy trò huấn luyện viên David Moyes có lợi thế sân nhà nhưng cũng không vì thế mà dám khinh suất. "Những chiếc búa" vẫn lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường, với hạt nhân là Jesse Lingard. Tiền vệ người Anh chơi ấn tượng khi di chuyển linh hoạt, thường xuyên khiến Werner và Christensen phải phạm lỗi.

Lối chơi của West Ham phát huy hiệu quả tốt trong hiệp 1. Đội chủ nhà giữ chắc phần sân nhà và có nhiều pha lên bóng sáng nước. Một trong số đó suýt chút nữa mang về quả phạt đền khi bóng đã ở rất sát với cánh tay của Azpilicueta. Đáng tiếc, VAR nói không với tình huống này.

Tuy nhiên, Chelsea dưới thời Thomas Tuchel chưa bao giờ thiếu bản lĩnh. Nhìn cái cách họ thắng Man City để lọt vào trận chung kết FA Cup mùa này, người ta thấy được cả phần thực dụng của The Blues. "Đòn đánh" West Ham cũng vậy, đôi khi chỉ cần "một pha chí mạng".

Phút 43, Chelsea lên bóng nhịp nhàng bên phía cánh trái và đường căng ngang như đặt của Ben Chilwell đã được Timo Werner kết thúc gọn gàng. Trong bối cảnh bị ép, các cầu thủ đội khách vẫn giữ được bình tĩnh, để kết thúc pha bóng có tỉ lệ ăn bàn cao nhất.

Tuy nhiên, điều ấy không giữ được đến sau giờ nghỉ. Điển hình là tình huống ở phút 57, Mason Mount sút xa đầy khó chịu khiến Fabianski không thể bắt dính. Tuy nhiên, Werner ập vào đá bồi chệch khung thành ở cự ly chỉ vài mét.

West Ham cũng không phải không có cơ hội, nhưng sự nôn nóng không mang về thành quả như ý. Trong một ngày mà các học trò của Thomas Tuchel chơi quá thực dụng, "những chiếc búa" đành bất lực và thậm chí còn phải thi đấu thiếu người từ phút 81, khi Balbuena nhận thẻ đỏ rời sân.

Tỉ số 1-0 được giữ tới hết trận, Chelsea xây chắc vị trí thứ 4, với 3 điểm nhiều hơn West Ham. Trong số các đội bám đuổi, không còn đội nào có lợi thế về số trận so với thầy trò Tuchel.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn