MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Werner và Havertz cùng lập công, Chelsea dễ dàng lọt vào vòng 4 FA Cup

HOÀI MINH LDO | 11/01/2021 07:44
Chelsea thể hiện sức mạnh vượt trội và dễ dàng có chiến thắng 4-0 trước Morecambe, qua đó lọt vào vòng 4 FA Cup.

Áp lực đang bủa vây đoàn quân của huấn luyện viên Frank Lampard. Những thất bại liên tiếp đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 9 tại Premier League. FA Cup lúc này không phải mục tiêu hàng đầu nhưng sẽ là đấu trường giúp The Blues lấy lại sự tự tin.

Chỉ phải gặp đội bóng đang thi đấu tại League Two là Morecambe nhưng huấn luyện viên Lampard vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh gồm nhiều hảo như: Mason Mount, Hakim Ziyech và đặc biệt là bộ đôi người Đức Timo Werner - Kai Havertz.

Đội hình vượt trội, Chelsea dễ dàng làm chủ trận đấu và tỏ ra lấn lướt đối thủ hoàn toàn. Vài phút sau tiếng còi khai cuộc, Werner và Emerson đều đã có cơ hội thử tài thủ thành Mark Halstead nhưng không thành công.

Phần lớn thời gian hiệp 1, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Morecambe. The Blues không thiếu cơ hội tiếp cận khung thành nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Sau siêu phẩm sút xa của Mason Mount ở phút 18, Chelsea còn có thêm một bằng thắng từ pha phối hợp nhịp nhàng của hàng công.

Phút 44, Ziyech có bóng chếch bên cánh phải và có đường chuyền hợp lý vào khu cấm địa. Havertz đánh đầu chiến thuật cho người đồng hương Werner dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Bàn thắng này chấm dứt 12 trận liên tiếp "tịt ngòi" trên mọi đấu trường của tiền đạo người Đức, giúp anh thêm phần tự tin và thi đấu thanh thoát.

"Phù thủy" Hakim Ziyech chắc chắn là cầu thủ nguy hiểm bậc nhất trong đội hình Chelsea. Ngay đầu hiệp 2, tiền vệ người Morocco đã tung đường kiến tạo hoàn hảo, loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội khách giúp Hudson-Odoi thoát xuống và ghi bàn dễ dàng.

Chưa dừng lại ở đó, Ziyech đã 2 lần thử tài thủ thành Halstead trước khi bị rút ra ở phút 68. Chelsea dẫn sâu và hoàn toàn làm chủ thế trận. Bên phía Morecambe cũng có nhiều pha phản công ấn tượng, 3 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng không thắng được thủ thành Kepa.

Đến phút 85, cái tên được mong chờ nhất Kai Havertz đã lên tiếng, với pha đánh đầu dũng mãnh. Tiền vệ người Đức đã thi đấu đầy quyết tâm và nhận được thành quả xứng đáng.

Tỉ số chung cuộc 4-0 nghiêng về phía Chelsea. Huấn luyện Frank Lampard có thể thở phào nhẹ nhõm, không chỉ vì The Blues đã lọt vào vòng 4 FA Cup, mà còn vì màn trình diễn xuất sắc của toàn đội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn