MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

World Cup 2022 và những nỗi thất vọng

Văn An LDO | 12/12/2022 15:15

World Cup 2022 chứng kiến nhiều ngôi sao và đội tuyển hàng đầu phải ngậm ngùi rời giải... 

World Cup đồng nghĩa với bất ngờ và giải đấu trên đất Qatar không phải ngoại lệ. Tuyển Maroc trở thành hiện tượng thú vị, khi là đội Châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Bên cạnh đó là những đội tuyển và cầu thủ gây thất vọng.

Brazil và hành trình dang dở

Trước vòng tứ kết, tuyển Brazil vẫn là ứng viên số 1 cho danh hiệu World Cup năm nay. Selecao là một trong những đội được yêu thích nhất và không ai muốn đối đầu với họ. Tuy nhiên, Croatia lại gây bất ngờ, khiến hành trình của Brazil trở nên dang dở.

Neymar luôn thể hiện tốt nếu không dính chấn thương. 2 bàn sau 3 trận là thống kê không tệ với tiền đạo 30 tuổi. Thế nhưng, tập thể Brazil thiếu bản lĩnh và một chút may mắn để vượt qua Croatia.

World Cup 2026, Neymar đã 34 tuổi, có lẽ chưa quá muộn trong bóng đá hiện đại. Nhưng Brazil sẽ thay đổi thế nào cho tham vọng vô địch?

Vinicius sẽ có nhiều cơ hội hơn khi mới 22 tuổi và sẽ là trụ cột của Brazil trong nhiều năm tới. Tiền đạo của Real Madrid chỉ ghi được 1 bàn trong 4 trận ra sân tại World Cup năm nay.

Tây Ban Nha, chuyền và chuyền...

Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2022 không thể ấn tượng hơn với chiến thắng 7-0 trước Costa Rica. Tuy nhiên, phong độ của La Roja lại giảm sút qua từng trận đấu.

Hòa Đức ở lượt thứ hai và kết thúc vòng bảng với thất bại trước Nhật Bản. Thảm họa thực sự đến với Tây Ban Nha ở tứ kết, dù đối thủ chỉ là Maroc. Các cầu thủ Tây Ban Nha cầm bóng, di chuyển và chuyền bóng một cách vô nghĩa.

Sự chỉ trích đến với huấn luyện viên Luis Enrique, khi ông chỉ triệu tập duy nhất Alvaro Morata là “số 9” đúng nghĩa. Trong thế trận bế tắc, họ không có phương án thay thế và luẩn quẩn với những đường chuyền.

Enrique là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất, nhưng cũng có một số ngôi sao thi đấu dưới kỳ vọng như Pedri, Ferran Torres, Sergio Busquets, Daniel Carvajal và Marco Asensio.

Giấc mơ với Ronaldo kết thúc

Đáng buồn thay, kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo được nhớ đến vì những rắc rối ngoài lề với huấn luyện viên Fernando Santos và hình ảnh ngồi trên ghế dự bị. Ngoài ra là tình huống tranh cãi xung quanh bàn thắng của Bruno Fernandes.

Bàn thắng của CR7 vào lưới Ghana giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Tuy nhiên, đó cũng là dấu ấn duy nhất trước khi Bồ Đào Nha dừng chân ở tứ kết trước Maroc.

Cái kết của thế hệ vàng tuyển Bỉ

Một đội tuyển sở hữu những Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Eden Hazard, Romelu Lukaku hay Yannick Carrasco nhưng lại bị loại từ vòng bảng. Không có bất kỳ câu từ nào có thể lột tả hết sự thất vọng này.

Lý do bào chữa hợp lý nhất là Maroc và Croatia thể hiện sự khát khao, năng lượng tích cực hơn thế hệ vàng của tuyển Bỉ. Việc huấn luyện viên Roberto Martinez từ chức như cái kết tất yếu.

Tuyển Đức bị loại từ vòng bảng

Bóng đá Đức trải qua giai đoạn đen tối, khi 2 kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng.

Ở bảng đấu có Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica, tuyển Đức không thể giành vé đi tiếp. Thất bại tủi hổ trước Nhật Bản khiến họ không còn quyền tự quyết, trước khi rơi vào cảnh bi đát ở lượt trận cuối.

Bao giờ tuyển Anh vô địch?

Công bằng mà nói, tuyển Anh thi đấu không tệ ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, thêm một lần, họ lại dừng bước ở vòng knock-out với kịch bản cũ.

"Tam Sư" không thiếu ngôi sao nhưng vấn đề là không thể tạo ra cú hích. Bởi vậy, thất bại trước tuyển Pháp ở tứ kết là điều không mấy bất ngờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn