MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chưa có kì World Cup nào, Messi vui vẻ như lần này. Ảnh: AFP

World Cup cuối cùng tràn ngập sự hạnh phúc với Messi

VIỆT HÙNG LDO | 15/12/2022 17:02
Có thể vô địch World Cup 2022 hoặc không nhưng Messi đã làm tất cả, đủ để chứng minh anh là ngôi sao bóng đá vĩ đại bậc nhất trong lòng người hâm mộ Argentina.  

Messi sẽ nói lời chia tay với sân chơi World Cup vào Chủ Nhật này, bất chấp việc Argentina có thắng Pháp hay không. Trận đấu đó sẽ là lần thứ 26 Messi chơi bóng tại World Cup, một kỉ lục của bóng đá thế giới và cũng là cột mốc để nói lời chia tay.

4 ngày nữa, chiếc áo số 10 huyền thoại của Argentina sẽ được cởi bỏ và chờ một nhân tố kiệt xuất tiếp theo để khoác nó lên. Không còn Messi, World Cup sẽ thiếu đi sự ngóng trông trước mỗi trận đấu của Albiceleste, những bàn phân tích trên truyền hình cũng vắng đi một phần thời lượng chỉ để nói về siêu sao này. Những trang báo, các video trên mạng xã hội cũng bớt số lượng tin bài để dành cho Messi. 16 năm, kể từ trận đầu tiên ở World Cup trước Serbia & Montenegro, Messi đã đi đến chặng cuối cùng.

"Có thể kết thúc hành trình World Cup của mình ở trận chung kết là điều quá tuyệt vời. Mọi thứ ở đây trong những ngày qua thật sự rất tốt đẹp.

Còn nhiều năm nữa mới đến kì World Cup tiếp theo và tôi không nghĩ mình có thể tham dự. Kết thúc theo cách như thế này là đẹp rồi", Messi chia sẻ.

Dù thế nào đi nữa, Messi vẫn vĩ đại. Ảnh: FIFA

Trận chiến với Pháp vào ngày Chủ Nhật là trận đấu lớn nhất cuộc đời của Messi. 8 năm trước, anh cũng vào chung kết và thua Đức nhưng còn thời gian để cố gắng. Giờ đây, cơ hội được làm lại không còn nữa ở tuổi 35. Một sân khấu khổng lồ đang chờ ngôi sao vĩ đại như Messi. Kylian Mbappe có thể rất xuất chúng cùng dàn hảo thủ của Les Bleus. Tuy nhiên, mọi ánh mắt hướng về Qatar lúc này đều chờ Messi đặt dấu chấm vào trang kết đẹp nhất của sự nghiệp.

Messi đang cảm thấy hạnh phúc và những người yêu mến anh cũng vậy. Năm 2016 khi bị Chile đánh bại ở chung kết Copa America, M10 đã tuyên bố rời đội tuyển. Từng có lúc, một cầu thủ vĩ đại bậc nhất như thế cũng không chịu nổi các áp lực. Messi đi được đến cái đích này không chỉ bởi sự xuất sắc cá nhân, anh còn có cả dân tộc Argentina đứng phía sau với chiếc áo số 10 cầm trên tay. Đó là trách nhiệm, sự kì vọng và xen lẫn cả khát khao dành cho Messi.

Giải lần này, Messi được cả đội phục vụ từ chiến thuật, những đường bóng trên sân cho đến cả cảm xúc bên ngoài đường pitch. Thuyền trưởng Lionel Scaloni tin rằng, ông đang có một đặc ân để được sát cánh cùng El Pulga trong chặng hành trình vinh quang này. Scaloni cùng những người còn lại đang dành tất cả những gì tốt nhất để Messi có thể tỏa sáng thêm một trận đấu nữa. Còn với M10, anh đang tận hưởng điều đó.

"Chúng tôi đang tận hưởng khoảng thời gian này. Để đi được đến đây, cả đội đã vô địch Copa America năm ngoái, bất bại 36 trận liên tục trước giải và giờ đã tới chung kết World Cup. 

Chúng tôi ai cũng muốn thắng nhưng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Hi vọng năm nay sẽ khác với 2014 trên đất Brazil. Tôi không biết đây có phải kì World Cup hay nhất sự nghiệp của bản thân hay không nữa nhưng tôi đang tận hưởng nó từng chút một",  Messi chia sẻ.

Messi đang chờ chiếc cúp còn thiếu duy nhất trong sự nghiệp. Ảnh: AFP

Messi đang dẫn đầu giải đấu các thống kê về bàn thắng, kiến tạo, cơ hội tạo ra, rê bóng và phạm lỗi. Tiền đạo 35 tuổi đã gặp vấn đề về gân khoeo từ rất lâu nhưng khi anh đi bóng qua trung vệ "trăm triệu bảng" Gvardiol của Croatia để kiến tạo, tất cả những lo lắng đều bị anh giẫm lên bởi đôi bàn chân xuất chúng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn