MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiến thắng ở "trận đấu đắt giá nhất thế giới", Brentford sẽ là vị khách thứ 50 trong lịch sử giả Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Xác định cái tên cuối cùng dự Premier League 2021-22

TAM NGUYÊN LDO | 30/05/2021 07:04

Premier League sẽ chào đón đội bóng thứ 50 trong lịch sử giải đấu ở mùa giải tới.

Câu lạc bộ Brentford sẽ có lần đầu tiên trong 74 năm thành lập được tận hưởng bầu không khí của bóng đá đỉnh cao ở Premier League. Đội bóng Tây London này vượt qua Swansea City với tỉ số 2-0 trong trận chung kết play-off Championship tại sân Wembley tối 29.5 (giờ Việt Nam).

Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Frank từng thua Fulham ở trận chung kết năm ngoái và vì thế, họ đã rút kinh nghiệm để có một khởi đầu ngoạn mục, đảm bảo không lặp lại thất bại đau thương đó. Ivan Toney và Emiliano Marcondes ghi bàn trong 20 phút hiệp 1 và mọi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của Swansea tan biến khi Jay Fulton bị đuổi khỏi sân trong hiệp 2.

Trong cả 2 bàn thắng, tốc độ chóng mặt của Bryan Mbuemo là tác nhân quan trọng. Ngay phút thứ 10, anh đã bị thủ môn Freddie Woodman của Swansea đốn ngã trong vòng cấm, để sau đó Toney thực hiện một quả penatty cực kỳ quyết đoán. Đó là bàn thắng thứ 33 của Toney trong một mùa giải.

Ở bàn thắng thứ hai, Mbuemo là điểm khởi đầu cho pha phản công nhanh, trước khi chuyền bóng cho Mads Roerslev trong vòng cấm. Cầu thủ này bình tĩnh đẩy sang để Emiliano tung ra cú dứt điểm lần đầu tiên của mình, hạ Woodman từ cự ly 12 mét.

Toney suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên 3-0 ngay sau đó, khi cú dứt điểm lại trúng xà ngang. Bị dẫn 2 bàn, Swansea nỗ lực hơn để bắt đầu chiếm ưu thế, nhưng họ tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng. Cơ hội tốt nhất là trước khi hiệp 1 kết thúc, khi cú đánh đầu của André Ayew đi lên trên xà ngang.

Nhiệm vụ ghi bàn vốn khó khăn đã gần như trở nên bất khả thi, bởi ở phút 65, Fulton nhận thẻ đỏ trực tiếp vì dẫm lên gót chân của Mathias Jensen. Các tình huống quay chậm cho thấy hành vi đó không hẳn là cố ý, tuy nhiên, không may cho cầu thủ này là VAR không được sử dụng trong trận play-off.

Suốt cả trận, đội bóng của Xứ Wales không có một pha dứt điểm trúng đích nào, và vì thế, giữ nguyên được tỉ số 2-0 đồng nghĩa với việc Brentford sẽ trở thành đội thứ 50 lên chơi ở Premier League kể từ khi giải đấu thành lập năm 1992.

Và nó kết thúc một trong những câu chuyện kiên trì bậc nhất của bóng đá, bởi ở lần thứ thứ 10, Brentford cuối cùng đã được thăng hạng qua vòng play-off. Chiến thắng này cũng giúp cho Brentford nhận được 170 triệu bảng, nhiều hơn gần gấp đôi so với đội giành chức vô địch Champions League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn