MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xavi bóng gió “không muốn về”, Barca có lo lắng?

TAM NGUYÊN LDO | 19/12/2020 11:16

Barca muốn một ngày nào đó Xavi Hernandez trở lại dẫn dắt câu lạc bộ nhưng cựu danh thủ này nhắc đến điều mà họ có thể cảm thấy lo…

Xavi chưa muốn về...

Thời gian vừa qua, khi Barcelona trải qua nhiều sóng gió với những câu chuyện trong nội bộ và kết quả đáng buồn trên sân cỏ, rất nhiều người muốn Xavi Hernandez được bổ nhiệm làm huấn luyện viên. Họ tin rằng, với tình yêu, cũng như thấm nhuần triết lý bóng đá tại câu lạc bộ, Xavi sẽ đưa Barca trở lại đỉnh cao vinh quang.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha đã từ chối lời mời gọi từ đội bóng quê hương để tiếp tục làm việc tại câu lạc bộ Al Sadd ở Qatar. Barca sau đó bổ nhiệm Quique Setien vào tháng 1.2020, rồi sa thải ông vào cuối tháng 8. Xavi lại được nhắc đến nhưng cuối cùng, Ronald Koeman được bổ nhiệm.

Cùng huấn luyện viên người Hà Lan, Barca vẫn chưa có được sự thuyết phục trong lối chơi. Đội chủ sân Camp Nou vẫn phụ thuộc nhiều vào Lionel Messi, trong khi Koeman chưa thể giúp Antoine Griezmann, Philippe Coutinho hay Ousmane Dembele trở lại là chính họ.

Vì thế, các Culé vẫn chưa thôi hy vọng về ngày Xavi trở lại. Thế nhưng trong bức thư mà huấn luyện viên 40 tuổi này viết được tờ Marca đăng tải, dường như Xavi chưa (cũng có thể không) có ý định trở lại.

... và sẽ không về?

Mở đầu, Xavi nói về kỳ World Cup sắp tới và qua những gì được chứng kiến, anh tin rằng, “Qatar sẽ mang đến một cảnh tượng không thể quên, một kỳ World Cup đáng kinh ngạc với các cầu thủ và cổ động viên”. Xavi bảo vệ giải đấu, trong khi rất nhiều người đã chỉ trích từ khi Qatar được chọn và giải đấu chuyển sang tổ chức vào mùa Đông thay vì mùa Hè như thường lệ.

Xavi cũng chia sẻ rằng, dù phải rời xa quê hương Barcelona nhưng “bắt đầu lại ở một phần hoàn toàn mới của thế giới là một quyết định đúng đắn cho cả tôi và gia đình”. Trong khi thế giới bên ngoài tỏ ra lo lắng về nhiều vấn đề ở quốc gia này, Xavi lại có đánh giá hoàn toàn khác.

Anh từng tạo ra sự tranh cãi khi nói rằng, hệ thống chính trị ở Qatar hoạt động tốt hơn tại Tây Ban Nha. Và ai đó có thể nói về các vấn đề chính trị, xã hội, Xavi lại chia sẻ theo cách khác.

Anh và gia đình đang tận hưởng cuộc sống chất lượng tại Qatar. Ảnh: Twitter

“Khi bạn rảo bước quanh Doha và gặp gỡ mọi người, đam mê của họ với bóng đá được thể hiện rõ ràng. Tôi đã thực sự không biết rằng tôi sẽ tìm kiếm điều gì trong lần đầu tiên tới đây, như một trải nghiệm hoàn toàn mới với mình, rời Barcelona sau 25 năm để đến và trở thành một phần trong thế giới hoàn toàn khác về văn hóa và truyền thống.

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi thích tất cả mọi thứ trong cuộc sống tại Qatar. Thời tiết thật tuyệt vời, hầu như ngày nào cũng có nắng, và đó là một nơi rất thư giãn để làm việc vì mọi người rất tôn trọng và thân thiện. Đây cũng là một quốc gia rất an toàn với tỷ lệ tội phạm rất thấp, là một nơi tuyệt vời để nuôi dạy một gia đình”.

Không chỉ tận hưởng cuộc sống chất lượng, Xavi còn tin rằng, những điều khám phá được về Qatar đã cuốn anh theo những dự án lớn lao. “Khi tôi khám phá được dự án World Cup ở Qatar qua việc nói chuyện với anh bạn Raul, người đã chơi bóng ở đây, tôi thực sự ấn tượng bởi những điều mà quốc gia này muốn đạt được ở trong và ngoài sân cỏ bằng việc đăng cai World Cup.

Đó là cơ hội tuyệt vời để tôi tiếp tục chơi bóng và, cùng lúc, tham gia một dự án lớn hơn, với mục tiêu giành được những thứ lớn lao bên ngoài sân cỏ thông qua những chương trình mà tôi đã mang đến để tạo sự thay đổi tích cực trong xã hội sau năm 2022”.

Xavi không nói tới chuyện bao giờ hay có trở lại Tây Ban Nha hay không nhưng những chia sẻ mang đến cảm giác anh “không muốn về”. Và người Barcelona có lo lắng?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn