MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuấn Anh chỉ thi đấu gần 10 phút trận Hải Phòng - HAGL. Ảnh: Thế Anh

10 phút của Tuấn Anh tại Lạch Tray

HOÀI ĐAN LDO | 08/04/2019 19:15

Tiền vệ Tuấn Anh thi đấu vỏn vẹn gần 10 phút trong trận Hoàng Anh Gia Lai bị Hải Phòng hạ gục 1-0 tại SVĐ Lạch Tray ở vòng 4 Wake-up 247 V.League 2019.

Tuấn Anh được vào sân thay người từ phút 85 trong trận đấu được bù giờ đến 4 phút. Thế nhưng, khoảng thời gian gần 10 phút ấy, Tuấn Anh không thể tạo ra được bất cứ điều gì khác biệt để giúp đội bóng phố Núi thoát thua trận thứ 3 liên tiếp tại V.League.  

Sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh giải thích lý do Tuấn Anh phải ngồi dự bị: “Ở những vòng trước, Tuấn Anh thi đấu nhưng phong độ chưa đạt 100%. Trước trận, Tuấn Anh bị đau và cảm nhẹ, tôi phải cân nhắc về vấn đề sức khỏe cũng như thời điểm đưa cậu ấy vào sân”.   

Chấn thương là nỗi ám ảnh kinh hoàng với Tuấn Anh trong suốt sự nghiệp của mình. Cũng chính tại SVĐ Lạch Tray cách đây 1 năm về trước, Tuấn Anh chỉ thi đấu được 17 phút, sau đó phải rời sân và nghỉ đến gần hết mùa giải. Anh không chỉ lỡ hẹn với các đồng đội HAGL ở V.League mà còn mất cơ hội góp mặt ở các giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam như ASIAD 18, AFF Cup 2018.

 Tuấn Anh trong diện mạo mới sau khi từ bỏ mái tóc dài. Ảnh: Lương Hiếu

Cho đến bây giờ, nhiều người không thể quên được hình ảnh đầy ám ảnh của Tuấn Anh ngồi cúi mặt trong cabin theo dõi các đồng đội thi đấu tại Lạch Tray cách đây 1 năm về trước. Chấn thương đã lấy đi của Tuấn Anh mọi thứ, và thậm chí anh còn nghĩ đến cả chuyện giã từ sân cỏ sớm.  

Mùa giải 2019, tưởng sẽ là giải đấu mà Tuấn Anh trở lại với một đôi chân lành lặn và may mắn mỉm cười thì dường như mọi thứ đang không đi đúng theo lộ trình mong muốn. Chàng "Nhô" vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho một sự trở lại.

Bầu Đức cũng là người mong mỏi điều này hơn ai hết, ông đã nói rằng: “Điều đáng mừng và hạnh phúc nhất với tôi là được chứng kiến sự trở lại ấn tượng của Nguyễn Tuấn Anh. Tôi cầu mong cháu được may mắn hơn trên sân cỏ”.  Thế nhưng, có lẽ ông bầu của đội bóng phố Núi cũng chỉ biết... hy vọng. 

10 phút của Tuấn Anh tại Lạch Tray có thể không khiến khán giả thấy buồn, thế nhưng ám ảnh chấn thương lại hiện lên trên gương mặt trầm tư của tiền vệ người Thái Bình. Trước mùa giải này, Tuấn Anh hứa với bố sẽ cố gắng một lần nữa, nếu bị chấn thương… sẽ giải nghệ. Đó là điều mà tất cả khán giả yêu mến anh đều không hề muốn.

Bản thân Tuấn Anh cũng từng bất lực đến nỗi, anh trao số phận cho sự may mắn và đặt niềm tin vào Chúa. Từ đổi hết số áo này sang số khác đến cắt tóc cũng chỉ để nói rằng, anh đã nỗ lực hết khả năng để theo bóng đá đến cuối cùng. Bây giờ, phần còn lại là câu chuyện của may mắn trên sân cỏ và cả trong cuộc đời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn