MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TPHCM ăn mừng ngôi vị Á quân sau vòng 25 V.League 2019. Ảnh: HOÀI THU

Bởi một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng?

ĐĂNG HUỲNH LDO | 21/10/2019 14:04

TPHCM giành ngôi vị Á quân V.League 2019 với mùa giải đầy nỗ lực. Cũng vì vậy mà thầy trò HLV Chung Hae-seong đã ăn mừng như thể họ vừa giành chức vô địch. Song, cái cách họ ăn mừng như thể vô địch, khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi. Bởi thực trạng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn còn tồn tại của câu chuyện một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng chưa có hồi kết...

“Vô địch trong lòng người hâm mộ”

Năm 2016, CLB Hải Phòng đã có một mùa giải ấn tượng với chuỗi 8 trận bất bại đầu mùa giải. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng thời điểm đó được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch V.Legue. Thế nhưng sự hụt hơi cuối mùa giải khiến Hải Phòng mất chức vô địch ở vòng đấu cuối cùng vào tay Hà Nội với cùng số điểm 50 nhưng kém về chỉ số phụ.

Hàng chục nghìn cổ động viên Hải Phòng đã đổ xuống sân Lạch Tray ăn mừng như thể đội bóng đất Cảng vô địch. Những tiếng hô vang “Hải Phòng vô địch” mùa giải đó khiến nhiều người nghẹn ngào. Màn ăn mừng trong sắc đỏ và pháo sáng ấy thậm chí gây chú ý hơn cả hình ảnh nâng cúp của CLB Hà Nội.

Những cổ động yêu mến CLB Hải Phòng thậm chí còn đặt hẳn một chiếc Cúp Bạc, lên kế hoạch tổ chức trao cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng danh hiệu “vô địch trong lòng người hâm mộ”. Bởi theo các cổ động viên này thì Hải Phòng mới là đội xứng đáng vô địch ở mùa giải 2016. Tuy nhiên, phút chót kế hoạch này bị phá sản vì những vấn đề “nhạy cảm”.

Sau vòng 25 V.League 2019, CLB TPHCM cũng đón nhận danh hiệu á quân với những cảm xúc tương tự. Họ tung HLV Chung Hae-seong lên như thể đội bóng vừa giành chức vô địch V.League. Đây là mùa giải mà ông thầy người Hàn Quốc đã mang đến những làn gió mới cho TPHCM. Họ đã trải qua mùa giải đầy cảm xúc, có lúc tưởng như chức vô địch đã nằm trong tầm tay. Thế nhưng, họ gặp câu chuyện tương tự như Hải Phòng là hụt hơi ở những thời điểm quyết định để rồi mất ngôi đầu vào tay Hà Nội.

HLV Chung Hae-seong chia sẻ: “Việc đạt được ngôi á quân V.League năm 2019 khiến tôi chưa thỏa mãn. Ai vào cuộc cũng hướng đến vị trí và ngôi vị cao nhất, đó là chức vô địch. Năm nay chúng tôi đã hụt hơi ở giai đoạn cuối và TPHCM sẽ mạnh mẽ hơn, hướng đến mục tiêu cao hơn ở mùa giải tới”.

Những đoạn kết V.League tranh cãi

Hải Phòng (á quân 2016), Thanh Hoá (á quân 2017) và TPHCM (á quân 2019) đều mất ngôi đầu với nguyên nhân chính đều do bản thân các đội bóng này hụt hơi ở vòng cuối. Thế nhưng, một vấn đề được chính những người trong cuộc chỉ ra là họ không thể đối đầu với nhóm đội bóng liên quan đến bầu Hiển. Cụ thể ở đây là: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Sài Gòn.

Ở mùa giải 2016, một thống kê chỉ ra, Hải Phòng chỉ giành được 8/18 điểm cả hai lượt trận đi và về khi đối đầu với nhóm Quảng Nam, Đà Nẵng, Sài Gòn. Trong khi đó, nhà vô địch Hà Nội kiếm được 16/18 điểm. Điều này khiến cho những người hâm mộ đều đặt một dấu hỏi lớn rằng: Có sự dồn điểm của các đội bóng “anh em”?. Đây cũng là điều đã xảy ra tương tự với trường hợp của Quảng Nam năm 2017.

HLV Petrovic khi còn dẫn dắt Thanh Hoá ở mùa giải 2017 từng bức xúc nói rằng: “Tôi nghĩ từ mùa giải 2018, VPF nên công bố luôn nhà vô địch từ đầu giải để những đội còn lại biết để tranh vị trí thứ hai thôi”. Đến khi bầu Quyết rút lui, ngừng tài trợ cho Thanh Hoá cuối mùa giải 2018 đã tuyên bố ẩn ý rằng: “Chúng tôi chỉ có 1 đội bóng nên không thể vô địch”.

Còn số phận của TPHCM dường như đã được bầu Đức tiên tri từ tước. Ông đã khẳng định rằng: “TPHCM mà vô địch, mất gì tôi cũng mất, tôi dám khẳng định như thế. Không ai để cho đội đó vô địch được đâu. Tại vì sao ư? Một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người, chỉ tôi xem thử. Dù có ốm mấy đi chăng nữa, 5 người ốm đánh 1 người mập cũng chết thôi”.

Thực tế, đây là câu chuyện cũ nhưng lại luôn mới ở những thời điểm V.League hạ màn. Câu chuyện về nhì của TPHCM khiến nhiều người nhớ lại 7 năm trước, tại V.League 2012, một đại diện của bóng đá TPHCM là Xuân Thành Sài Gòn đã tiệm cận với cơ hội vô địch nhưng bị chính Hà Nội cầm chân ở vòng đấu cuối, nhờ đó mà Đà Nẵng lên ngôi vô địch. Đấy vân là những điều nghiệt ngã của những người làm bóng đá, để rồi sau đó chính Sài Gòn Xuân Thành giải thể vào năm 2013.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn