MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiền vệ Cao Văn Triền luôn rất nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương. Ảnh: FBNV.

Cao Văn Triền mang “xuân yêu thương” về quê hương Hoài Hải

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 08/02/2021 07:30

Cùng với những người bạn, các Mạnh Thường Quân, tiền vệ Cao Văn Triền đã đứng ra kêu gọi, gây quỹ để giúp bà con khó khăn ở quê hương có được cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Tấm lòng của cầu thủ xa quê

Cao Văn Triền sinh ra và lớn lên ở xã biển Hoài Hải (nay thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Lớn lên ở mảnh đấy đầy nắng gió, mặn chát vị biển ấy, Triền hiểu rõ những khó khăn, nhọc nhằn của những người dân quê. Vì thế khi đã thành danh, tiền vệ của câu lạc bộ Sài Gòn vẫn không quên nguồn cội của mình, khi cùng những người bạn lập ra quỹ từ thiện mang tên “Cơn sóng yêu thương” để san sẻ phần nào với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh tại quê hương.

Hôm 1.2, Cao Văn Triền đã cùng những người bạn thân thiết, tổ chức giải bóng đá mang tên: “Cơn sóng yêu thương – Xuân Tân Sửu 2021”, nhằm gây quỹ để ủng hộ quê hương. Số tiền hơn 42 triệu đồng, cộng với 1 tấn gạo quyên góp được sẽ được Triền cùng mọi người phân thành những suất quà Tết, trao tặng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi… để họ có được một mùa xuân ấm no. Đây vốn là chương trình định kỳ được Triền và bạn bè thực hiện hàng năm.

Hoạt động của Triền là một phần trong chiến dịch “Xuân ấm no” được Quỹ Hoài Hải FC phát động, phối hợp cùng UBND xã Hoài Hải. Theo đó, thông qua tất cả các chương trình, Triền cũng những người bạn sẽ trực tiếp trao những mòn quà Tết nhỏ đến những gia cảnh gặp khó khăn do địa phương đề xuất vào hôm 29 Tết.

Giải bóng đá do Cao Văn Triền và bạn bè tổ chức để gây quỹ giúp đỡ bà con quê hương đón Tết, vui xuân. Ảnh: FBNV.

Triền chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cộng với đợt mưa bão tại miền Trung cuối năm 2020, cuộc sống của nhiều gia đình tại quê hương lâm vào cảnh khốn khó. Thế nên, với tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, anh cùng mọi người nỗ lực hết sức để giúp đỡ nhiều nhất có thể. Với anh, đó là niềm hạnh phúc lớn lao bên cạnh niềm vui chơi bóng.

Cho đi không chờ nhận lại

“Mình làm được cái gì cho quê hương thì làm thôi. Trên đời, còn có nhiều mảnh đời khác khổ hơn nữa, cần được chia sẻ hơn”, Triền từng tâm sự với Lao Động. Quỹ “Cơn sóng yêu thương” do anh lập cùng với các bạn sinh viên từ đầu năm 2020, để kết nối với những tấm lòng cùng xa quê, giúp đỡ định kỳ, lâu dài đến những em nhỏ và gia đình gặp khó khăn.

Trước khi có những chương trình tặng quà Tết cho bà con quê hương, Cao Văn Triền cùng bạn bè đã quyên góp được hơn 48 triệu đồng cùng 14 phần gạo để đến thăm, trao tặng cho những gia đình có người thân gặp nạn trên tàu cá BĐ 97469-TS, gặp nạn trên biển do cơn bão số 9 cuối năm 2020.

Tấm lòng đáng quý của cầu thủ có biệt danh “Hai Lúa” này khiến anh được các đồng đội, ban lãnh đạo đội Sài Gòn rất yêu quý. Bản thân Cao Văn Triền cũng đang là đội trưởng của đội, luôn giữ được phong độ ổn định trên sân cỏ và chuẩn mực trong tác phong sinh hoạt. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành luôn xem Triền là tấm gương mẫu mực của đội bóng.

Cao Văn Triền sinh năm 1993 và đang khoác áo Câu lạc bộ Sài Gòn. Anh là một trong những tiền vệ trung tâm chơi hay nhất tại V.League 2020, góp công lớn giúp đội đứng hạng 3 chung cuộc. Cao Văn Triền sau đó được bầu là cầu thủ hay nhất đội bóng mùa 2020, đồng thời được gọi lên tuyển Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn