MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Thanh Thụ ném bóng vào mặt Hồng Duy.

Cầu thủ Sài Gòn ném bóng vào mặt đồng nghiệp chỉ là lỡ tay?

PHẠN ĐÌNH LDO | 26/10/2020 13:44
Cầu thủ Thanh Thụ của Sài Gòn đã khiến dư luận bức xúc khi có pha ném biên thẳng vào mặt Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai.

Hình ảnh cầu thủ Nguyễn Thanh Thụ của Sài Gòn ném biên thẳng vào mặt Nguyễn Phong Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mang đến nhiều bức xúc cho dư luận. Thế nhưng câu chuyện này nhìn ở khía cạnh giáo dục, đó là một lỗ hổng lớn.

Xem kỹ tình huống này, khó có thể cho rằng đó là một pha bóng vô tình. Bởi sau khi bóng trúng mặt Hồng Duy nảy ra, phản ứng đầu tiên của Thanh Thụ là chạy ra đá bóng thay vì có động thái xin lỗi Hồng Duy. Tình huống rất thiếu fair-play với đồng nghiệp của Thanh Thụ.

Đáng nói hơn, trong tình huống này, trọng tài chính Đỗ Thành Đệ không có bất kỳ phản ứng nào. Ông trọng tài này chỉ thổi còi phạt tình huống phạm lỗi của Anh Đức với Thanh Thụ sau đó mà không có bất kỳ nhắc nhở nào về hành vi phản cảm của cầu thủ Sài Gòn.

Cầu thủ Thanh Thụ (phải) trong trận đấu với HAGL. Ảnh: VPF

Sau pha bóng này, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn Câu lạc bộ HAGL đã cho rằng cầu thủ Sài Gòn "đá không có đạo đức". Tuy nhiên, ở cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã lên tiếng phản bác: "Tôi nói thẳng, nói như thế là nói bậy. Có một tình huống Thanh Thụ ném biên, tôi đã xin lỗi. Cậu ấy ném bóng trượt tay, ngay trước mặt tôi.

Cậu ấy là cầu thủ hiền lành, đạo đức nhất của Sài Gòn. Tình huống có gì đâu. Nếu anh Tấn Anh nói câu đó với tư cách một trưởng đoàn là không chấp nhận được".

Trong trường hợp này, khó để đánh giá về "đạo đức" của một cầu thủ chỉ dựa vào một pha bóng xấu xí. Bởi đó có thể là hành vi bộc phát. Nhưng việc bức xúc của đại diện HAGL có thể phần nào hiểu được trước một tình huống như vậy.

Còn điều đáng lo ngại hơn là cách mà ông Vũ Tiến Thành đi bênh cầu thủ của mình trong một tình huống lẽ ra có thể rút kinh nghiệm nhiều hơn sự bao biện. Một tình huống ném biên phản cảm như vậy nhưng lại được giải thích "có gì đâu". Và dù Thanh Thụ có "hiền lành, đạo đức" nhất đội Sài Gòn, không có nghĩa là chơi đẹp trong bất kỳ tình huống nào. Sự bộc phát hoàn toàn có thể khiến một cầu thủ sai lầm.

Trong tình huống này, nếu giáo dục cầu thủ theo cách biết nhận lỗi thay vì bao biện có lẽ tốt hơn. Bởi dù đó là tình huống dù vô tình hay cố ý thì đều là hình ảnh không đẹp của Thanh Thụ. Tiếc rằng, từ trọng tài đến cả huấn luyện viên Sài Gòn, trưởng đoàn HAGL đều đưa ra những cách hành xử không chuẩn mực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn