MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Kim Sang-sik có trận ra mắt gặp Philippines tại vòng loại thứ 2 World Cup 2024. Ảnh: Minh Phong

Chờ hiệu ứng từ ông Kim Sang-sik

AN NGUYÊN LDO | 05/06/2024 16:44

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik và người hâm mộ lại đến sân với một hi vọng mới.

Chờ ông Kim Sang-sik trổ tài

Ở chặng cuối trong "triều đại" của huấn luyện viên Troussier, người hâm mộ hầu như không còn quan tâm đến việc chiến lược gia người Pháp đang làm gì. Họ cần một sự thay đổi và sau 3 tháng chờ đợi, diện mạo của tuyển Việt Nam trở thành một "món ăn" thi vị. Nguyên liệu đã có, giờ là lúc "đầu bếp" Kim Sang-sik trổ tài.

Có thể tin rằng, các trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam rất đáng chờ đợi. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết, ông Kim không cố định một chiến thuật mà có thể thay đổi, điều chỉnh sơ đồ trong 90 phút. Không khí trong từng buổi tập là điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc chú trọng.

Ông Kim Sang-sik là một huấn luyện viên bóng đá, chứ không phải "phù thủy". Cựu danh thủ này hiểu rõ tình thế của mình. Nếu cứ cố gò ép mọi thứ theo mong muốn của bản thân, đó chưa hẳn là điều tốt với tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn cách đơn giản hơn, ông hòa mình vào tập thể.

Từng là một ngôi sao của bóng đá Hàn Quốc, ông chứng minh tài năng bằng cách đá "ma" cùng học trò. Nhiều động tác kĩ thuật rất khó được huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện. Tiếng cười vang trên sân tập của tuyển Việt Nam. Những Hùng Dũng, Văn Toàn hay Thanh Bình có thể tin tưởng vào chuyên môn của người thầy mới.

Đó là tất cả những gì mà truyền thông có thể thấy trong 3 buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam. Ít nhất, một sự tươi mới trong không khí tập luyện giúp các cầu thủ rũ bỏ đi áp lực. Phần nào đó, họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu và thậm chí là đặt mục tiêu thắng cả 2 trận bởi mọi thứ chưa khép lại.

Người hâm mộ không quay lưng

Một lần nữa, những ngày cuối của "triều đại" Philippe Troussier cần được nhắc lại. Bất kể chuyện ông Troussier thường nhắc đến báo chí, cổ động viên Việt Nam với sự hằn học kì lạ, sân Mỹ Đình vẫn được lấp kín trong trận thua 0-3 trước tuyển Indonesia. Thực tế, rất nhiều người mong vị chiến lược gia này chiến thắng và chấm dứt chuỗi trận tồi tệ.

Không như ở cấp độ câu lạc bộ, cổ động viên đến sân ủng hộ tuyển Việt Nam còn bởi tinh thần dân tộc. Quyết định kết thúc hợp đồng chóng vánh với ông Troussier giúp Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiều điều. Nhưng sau sự thỏa mãn về tâm lý, người hâm mộ suy cho cùng vẫn muốn nhìn thấy tuyển Việt Nam chiến thắng. Họ sẽ không quay lưng với đội tuyển quốc gia và hãy tin rằng, ông Kim Sang-sik không cảm thấy cô đơn trong ngày ra mắt của mình.

7 năm về trước, từng có 28.000 người hâm mộ đến chào đón huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu đầu tiên. Chưa tới 75% diện tích sân Mỹ Đình được lấp đầy, nhưng đừng lầm tưởng đó là con số thấp. Trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam chạm đáy niềm tin, ông Park bị nghi ngờ vì bản lí lịch kém hấp dẫn, ngần ấy người lựa chọn ra sân theo dõi trận đấu là tín hiệu mừng. Ngày 6.6 tới đây, ông Kim Sang-sik có lẽ chỉ cần như vậy mà thôi.

Cũng đừng trách người dân Việt Nam "chỉ thích bóng đá chiến thắng". Bởi, bóng đá là môn thể thao giải trí, đội tuyển quốc gia là đại diện cho cả dân tộc, không ai muốn nhìn thấy một trận thua chứ chưa nói đến là nhiều trận thua bạc nhược.

Áp lực với huấn luyện viên Kim Sang-sik không hề nhỏ. Mấy ngày vừa qua, ít ai nhắc đến việc tuyển Việt Nam buộc phải thắng. Rõ ràng, ban huấn luyện mới cần rất nhiều thời gian để cải thiện và xây dựng lại tuyển Việt Nam. Nhưng ông Kim hiểu rằng mình rất cần "bữa điểm tâm" thịnh soạn cho cổ động viên. Đó sẽ là khởi đầu tuyệt vời nhất cho mục tiêu thắp lửa sân Mỹ Đình mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt ra và chính tuyển Việt Nam sẽ tự quyết số phận của mình.

Đầu xuôi, thì đuôi mới lọt!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn