MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hà Nội (áo tím) phải thi đấu 2 vòng cuối trong tâm thế rượt đuổi các đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Ảnh: VPF.

CLB Hà Nội - CLB Sài Gòn: “Một mất, một còn”

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 04/11/2020 11:15
Câu lạc bộ Hà Nội lẫn Sài Gòn bắt buộc phải giành trọn 3 điểm ở trận đấu lúc 19h15 ngày 4.11, nếu muốn duy trì hy vọng đoạt ngôi vô địch V.League 2020.

Chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh tối 3.11 đã mở ra cơ hội cực lớn cho Viettel, để chinh phục ngôi vua tại V.League. Họ dẫn đầu bảng với 38 điểm, hơn Sài Gòn 4 điểm và Hà Nội 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang nắm trong tay quyền tự quyết và trực tiếp đẩy Hà Nội – Sài Gòn vào trận đấu một mất, một còn.

Đương kim vô địch Hà Nội chỉ có một con đường phải thắng mới còn hy vọng nhỏ tranh đua ngôi số 1. Còn hòa hoặc thua, họ sẽ chính thức trở thành cựu vương. Với Sài Gòn, nếu thắng hoặc hòa họ sẽ bám đuổi Viettel và biến trận đấu giữa họ trên sân Thống Nhất hôm 8.11 tới thành trận chung kết thật sự. Còn nếu thua trận, đội bóng của ông Vũ Tiến Thành sẽ tạm biệt với giấc mơ đẹp.

Viettel thắng Than Quảng Ninh 1-0 trực tiếp đẩy biến trận Hà Nội - Sài Gòn thành trận đấu mang tính sống còn với 2 đội. Ảnh: VPF.

Lúc này sức ép đang đè nặng lên đôi vai của Quang Hải cùng đồng đội. Sân nhà không phải là lợi thế lớn của Hà Nội bởi tại đây, họ đã thua Sài Gòn 0-1 ở giai đoạn 1. Phong độ ở giai đoạn 2 của Hà Nội nhỉnh hơn đối thủ một chút (4 thắng, 1 hòa), nhưng ở hai trận gần đây họ chỉ ghi được 3 bàn thắng. Hàng công của Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng khả năng tận dụng của họ là vấn đề lớn.

Tình thế ở trận đấu sinh tử này giúp Sài Gòn có điều kiện để triển khai lối chơi phòng ngự - phản công sở trường. Cách đá này giúp đội bóng của ông Vũ Tiến Thành dẫn đầu sau giai đoạn 1 và mới thua 2 trận từ đầu giải – ít nhất trong số các đội ở V.League.

Ở thế buộc phải lao lên tấn công để tìm bàn thắng, nguy cơ ở phần sân nhà cũng tăng lên với Hà Nội. Một khi nhiều khoảng trống lộ ra, đội bóng Thủ đô sẽ đối mặt với việc bị “hồi mã thương”, bởi Sài Gòn đang có cặp tiền đạo ngoại hay nhất V.League.

Pedro và Geovane đã ghi 18/28 bàn của Sài Gòn tại V.League. Họ độc lập tác chiến tốt và phối hợp cũng rất ăn ý. Vòng trước, Geovane đã thực hiện cả 2 pha kiến tạo giúp Pedro lập cú đúp đánh bại Than Quảng Ninh 2-1. Tại giai đoạn 1, chính Geovane đã có pha dứt điểm xuất thần ngoài vòng cấm giúp đội thắng Hà Nội 1-0 trên sân Hàng Đẫy.

Pedro (11 bàn) là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Sài Gòn. Ảnh: VPF.

Để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử này, Sài Gòn đã bay ra Bắc sớm, đóng quân tại PVF. Gần như chắc chắn, đội chủ sân Thống Nhất sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ trung tâm Cao Văn Triền và trung vệ Ahn Byung-keon sau chấn thương. Sài Gòn sẽ có đội hình gần như mạnh nhất để đấu Hà Nội.

Ngược lại, Hà Nội mất cả tiền vệ Lê Tấn Tài lẫn trung vệ Thành Chung do án treo giò. Đây là 2 nhân tố rất quan trọng trong lối chơi của đội ở chặng đua nước rút vừa qua. Thành Chung chơi tốt khi đá trung vệ lẫn tiền đạo. Còn Tấn Tài là cỗ máy hoạt động không biết mệt mỏi ở giữa sân. Phương án dùng Đoàn Văn Hậu ở hàng phòng ngự là “con dao hai lưỡi”. Văn Hậu có đẳng cấp nhưng anh chưa thi đấu chính thức 1 trận nào kể từ khi trở về Việt Nam.

Hà Nội vẫn được đánh giá cao về bản lĩnh kinh nghiệm, nhưng Sài Gòn là đội bóng rất biết người, biết ta. Tất cả sẽ tạo nên trận đấu hấp dẫn, kịch tính, có cả nụ cười và nước mắt trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội – Sài Gòn 19h15 ngày 4.11. Dự đoán: 1-2

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn