MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cổ động viên Nam Định vứt trống, đốt áo đội nhà sau trận thua Công an Hà Nội

HOÀNG HUÊ LDO | 03/08/2023 13:18

Cổ động viên câu lạc bộ Nam Định bày tỏ sự thất vọng và tức giận sau trận thua 1-2 của đội nhà trước Công An Hà Nội trên sân Thiên Trường.

Sau trận thua 1-2 của câu lạc bộ Nam Định trước Công an Hà Nội tại vòng 4 giai đoạn 2 Night Wolf V.League 2023 diễn ra vào tối 2.8 vừa qua, cổ động viên đội bóng thành Nam đã vứt trống, đốt áo, thậm chí họ thông báo sẽ dừng cổ vũ đội đến hết mùa giải 2023.

Ngay trong sáng 3.8, rất đông người hâm mộ đã đến văn phòng câu lạc bộ để trả lại áo.

Cổ động viên Nam Định đến văn phòng câu lạc bộ trả lại áo. Ảnh: Hội CĐV Nam Định

Fanpage của cổ động viên Nam Định chia sẻ bài viết, có đoạn: "Ban nhạc đã không thể cất lên được hành khúc 'Lời quê hương Nam Định', đội trống đã không thể lên nhịp để rồi ngậm ngùi vứt trống, quăng dùi.

Nhạc trưởng đã không thể tiếp tục ở lại trên sân để bắt nhịp hô vang Nam Định - Nam Định. Ai sẽ phất cờ khi khí thế rệu rã, người phường phản đối. Khán đài B đã thực sự không còn lửa để bùng cháy lên một khát vọng Thiên Trường. Từ nay sẽ không còn gắn liền với 2 từ 'chảo lửa'...".

Phản ứng quyết liệt đến từ người hâm mộ đội Nam Định xuất phát từ những lý do khó hiểu dẫn đến trận thua vừa qua. Cụ thể, trong trận đấu với Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Nam Định đã tung ra đội hình với hầu hết là những cầu thủ dự bị.

Dù vậy đội bóng thành Nam vẫn thi đấu có phần lấn lướt so với đội khách. Thậm chí, họ còn có bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Hoàng Minh Tuấn. Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, Công an Hà Nội đã có bàn gỡ hòa 1-1. Người lập công cho đội khách là ngoại binh Success.

Những phút sau đó chứng kiến hàng loạt tình huống khó hiểu, điển hình là pha thay người của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi ông bất ngờ rút Coutinho ra dù ngoại binh này đang thể hiện tốt trên sân.

Nhiều cổ động viên đã nổi giận, bỏ về ngay thời điểm ấy. Nhưng đỉnh điểm là pha bóng ở phút bù giờ cuối hiệp 2, hậu vệ Ngô Đức Huy có pha xử lý rất nghiệp dư khi dơ tay một cách hớ hênh, cản bóng trong vòng cấm khiến đội nhà bị thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Jhon Cley ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Chính bàn thua này như giọt nước tràn ly, khiến khán đài khu vực cổ động viên Nam Định dậy sóng, phản ứng quyết liệt.

Cổ động viên Nam Định vứt trống ngay trên sân Thiên Trường tối 2.8. Ảnh: Hội CĐV Nam Định

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết, lực lượng của đội bị sứt mẻ nhiều do chấn thương và bị ốm.

"Tôi biết các cổ động viên phản ứng dữ dội nhưng tôi nghĩ tinh thần thi đấu cầu thủ rất tốt, họ đã làm hết sức mình. Trận thua này người có lỗi là tôi Tôi chịu trách nhiệm với toàn thể cổ động viên", ông Việt nói.

Liên quan đến vấn đề về nhân sự, mới đây, câu lạc bộ Nam Định đã cung cấp thêm thông tin: Những trường hợp bất khả kháng không thể ra sân ở trận gặp Công an Hà Nội là tiền vệ Hendrio bị phù dây chằng chày cổ chân và đã không thể thi đấu từ trận Hà Nội gặp Thép Xanh Nam Định (vòng 3 giai đoạn 2); tiền vệ Đức Huy bị căng cơ đùi sau (trận gặp Hà Nội đã phải rời sân sau hiệp 1); thủ môn Nguyên Mạnh bị đau gân cơ khuỷu tay, tái phát giãn dây chằng đầu gối; tiền vệ Mạnh Hùng bị dập điểm bám dây chằng đầu gối; tiền vệ Khắc Ngọc bị giãn dây chằng đầu gối, đang đi điều trị hơn 1 tháng nay và trung vệ Hữu Tuấn và Thanh Hào bị sốt virus nên sức khoẻ còn yếu.

Hiện tại Nam Định đang xếp thứ 5/8 đội đua vô địch với 23 điểm. Trên lý thuyết, họ vẫn có thể cạnh tranh một suất trong top 3 nếu giành kết quả tốt ở 3 vòng đấu cuối trước các đối thủ Hải Phòng, Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn