MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển thủ nữ Huỳnh Như (giữa ảnh) - người ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2019 chỉ mong ước đơn giản là có người tỏ tình với mình nhân ngày 20.10. Ảnh: Hoài Thu

"Cô gái Vàng: Huỳnh Như và mong ước "có người tỏ tình trong ngày 20.10"

Hoài Thu LDO | 20/10/2019 07:06

Trong ngày 20.10, điều ước đơn giản nhất đối với nữ tuyển Việt Nam Huỳnh Như là “có người tỏ tình với em”.

Trong không khí 20.10, ngày cả đất nước tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển đất nước cũng như gia đình, xã hội, chúng tôi gặp tiền đạo Huỳnh Như. Cô gái người Trà Vinh chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2019.

Cùng với đồng đội đang tập huấn tại Quảng Ninh chuẩn bị cho SEA Games 2019, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang chạy đua cùng thời gian qua sau một giải đấu vắt kiệt thể lực tại giải Vô địch Quốc gia 2019.

"Chuyến tập huấn Quảng Ninh vừa rồi, bác Chung chủ yếu cho đội tập nhịp độ vừa phải, sức bền, chạy nhẹ trên biển và một số bài tập sức mạnh. Việc tập luyện không quá nặng so với tụi em.

Kết quả bốc thăm SEA Games 2019 với việc chung bảng Thái Lan, tôi nghĩ cơ hội giành ngôi nhất bảng phụ thuộc vào việc tập trung đá với đối thủ này. Năm nay, việc chia bảng chỉ có 3 đội khiến giải không kéo dài như mấy năm trước. Cái tầm của Việt Nam và Thái Lan giờ thì cũng ngang nhau thôi nên đội nào may mắn và tận dụng tốt cơ hội sẽ giành chiến thắng".

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa trở về từ chuyến tập huấn bổ ích tại Quảng Ninh chuẩn bị cho SEA Games 2019. Tại đây chúng ta sẽ đối đầu đội tuyển Thái Lan ngay từ vòng bảng. Ảnh: Đội tuyển nữ

Đề cập đến ngày 20.10, khi chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ của một cầu thủ nữ và món quà mong muốn nhận được nhất, Huỳnh Như nhoẻn miệng cười:

"Thực ra bọn em thấy ngày 20.10 cũng... bình thường như bao ngày khác và kỷ niệm đáng nhớ đối với cầu thủ là năm nào cũng phải ra sân tập. 

Năm nay hình như rơi vào Chủ nhật nên có lẽ là không phải tập, được nghỉ nhân 20.10. Món quà cho ngày này thì em nghĩ đơn giản thôi, giá nếu có ai tỏ tình thì em cũng đồng ý luôn. Chỉ cần quà như vậy thôi ạ!".

"Bạn và đồng đội chia sẻ với nhau những gì trong ngày 20.10 như thế này?". Trước câu hỏi có chút riêng tư, "Cô gái Vàng" của bóng đá nữ Việt Nam rất thật:

"Với tụi em thì trước nay đến giờ, nó thành quen rồi nên cũng bình thường như bao ngày khác thôi. Khi ra sân tập luyện thì bác Chung (Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Mai Đức Chung) cũng cho chơi trò chơi để ấy không khí vui vẻ hơn. Cũng có một số game cho đội thư giãn, có hoa thì toàn đội cũng khá là vui.

Nhân ngày 20.10 của phụ nữ, em xin cảm ơn tất cả, các huấn luyện viên, thầy cô, gia đình đã luôn ủng hộ đội tuyển và theo dõi, cổ vũ bóng đá nữ trong thời gian qua. Chúc các bà, các mẹ, các cô, mọi người sức khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn