MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu thủ môn Hoàng Anh Gia Lai: Hài lòng với sân phủi và kinh doanh hải sản

AN NGUYÊN LDO | 09/10/2022 17:10

Thủ thành Phạm Văn Tiến cho rằng mình hết duyên với bóng đá chuyên nghiệp và anh vẫn tìm niềm vui với các sân chơi phong trào cấp quốc gia.  

Bóng đá…bạc lắm

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định chia tay bóng đá chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy tiếc nuối. Thời gian đầu hơi khó khăn để chấp nhận và vượt qua, lúc nào cũng nghĩ đến những kỉ niệm, quãng thời gian cũng như sự nỗ lực của mình suốt 11 năm trời ăn ngủ cùng quả bóng.

Cũng có nhiều người thầy và anh em cầu thủ khuyên tôi quay lại với nghề, nhưng một vài lý do khách quan và chủ quan khiến tôi cảm thấy đời cầu thủ quá bạc”, Phạm Văn Tiến mở đầu câu chuyện.

Thủ thành sinh năm 1993 là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Anh được xem là một trong những người gác đền xuất sắc nhất mà đội bóng phố Núi từng sản sinh. Văn Tiến lên đội 1 từ năm 2013 và thường xuyên có suất bắt chính trong giai đoạn 2016 - 2018. Sau đó, anh chuyển đến câu lạc bộ Bình Dương thi đấu. Nhưng chỉ sau 2 năm, anh lại gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu và rồi quyết định giải nghệ.

Thủ môn Phạm Văn Tiến từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và U23 Việt Nam. Ảnh: VFF 

Nhắc lại quãng thời gian này, Văn Tiến nói: “Khi bạn tốt, nổi tiếng thì không sao, nhưng khi chỉ một sai lầm nhỏ họ có thể tìm mọi cách để loại bạn dù bạn đã hi sinh và đóng góp cho đội rất nhiều. Nhưng tính cách của tôi cũng thoáng, nếu hết duyên thì chuyển sang một môi trường khác. Bây giờ tôi đang kinh doanh nhà hàng hải sản ở quận 12 (TPHCM) và tôi cảm thấy hạnh phúc, thoải mái với cuộc sống hiện tại”.

Kinh doanh chưa bao giờ là việc dễ dàng với các cầu thủ và Văn Tiến cũng ở tình cảnh tương tự. Một chút danh tiếng từ bóng đá chưa phải là đủ khi bước vào thương trường.

Văn Tiến cho biết: “Nghỉ bóng đá chuyển sang kinh doanh, điều này không dễ dàng với bản thân tôi. Tôi phải vượt qua cái tôi để bắt đầu với cuộc sống mới. Tôi từng có thời gian được người hâm mộ biết đến. Năm 2014, 2015, 2016, tôi từng tập trung cùng U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games và vòng loại Olympic.

Nhưng khi bước sang kinh doanh, tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Đôi khi phải hạ mình, hạ cái tôi một tí để làm việc và làm quen, thích nghi với môi trường mới”.

Bóng đá phủi và công chúa nhỏ

Văn Tiến cũng mới chỉ bén duyên với bóng đá phủi thời gian gần đây. Theo lời cựu thủ môn Hoàng Anh Gia Lai, anh gia nhập An Biên cách đây 6 tháng từ lời mời của người anh Trần Hoàng Tây - trợ lý huấn luyện viên trưởng.

Cựu cầu thủ này nói: “Năm đầu tiên tôi khoác áo An Biên, cũng là năm đầu tiên đội bóng tham dự giải đấu từ vòng play-off SPL (Saigon Premier League), sau đó giành ngôi Á quân SPL rồi góp mặt đến bán kết vòng chung kết toàn quốc. Tôi nghĩ đây là thành quả xứng đáng vì An Biên là đội bóng chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu. Đội tuy gom góp nhiều anh em từ nhiều nơi khác nhau về, nhưng mọi người đều đồng lòng và có tinh thần tập thể rất cao”.

Thủ môn Văn Tiến thi đấu ấn tượng trên sân phủi. Ảnh: ABG 

Quả thật, Văn Tiến cho thấy sự khác biệt ở giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Saigon Cup 2022 (VPL-S3). Anh là người hùng của An Biên ở những loạt sút luân định mệnh. Thống kê nhanh, Văn Tiến có 4 lần đẩy thành công quả đá phạt đền của đối phương và giúp đại diện miền Nam giành huy chương đồng. 

Một công việc kinh doanh ổn định, tìm kiếm động lực và gia vị cho cuộc sống nhờ bóng đá, đó là ước mơ của nhiều cầu thủ không trọn vẹn cái duyên với bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng trong thâm tâm của Văn Tiến, anh còn một động lực to lớn khác. 

"Tôi có một cô con gái. Đó là động lực lớn nhất trong cuộc sống của tôi hiện tại. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ phải làm những gì tốt nhất, cố gắng hết sức mình, nỗ lực trong mọi công việc vì gia đình và con gái. Nếu thời gian tới tôi có thể phát triển sự nghiệp ở Sài gòn thì sẽ đưa con gái từ quê vào đây sống cùng và chăm lo cho con”, Văn Tiến xúc động.

Tiến nói rằng, việc kinh doanh vất vả nhưng anh vẫn sắp xếp vừa chơi cho An Biên ở sân 7 và chơi thêm 1 đội bóng nữa ở sân 11. Bởi, “không có bóng đá thì nhàm chán, vì bóng đá ăn vào máu rồi”. Và dù là sân chuyên hay sân phủi, Văn Tiến vẫn chơi bóng bằng tất cả đam mê của một chàng trai lăn lộn nhiều năm cùng bóng đá.

“Nhưng nếu vẫn còn cơ may hay một chút duyên số với bóng đá, tôi có thể sẽ quay lại với môi trường chuyên nghiệp”, Văn Tiến nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn