MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: VPF

Đoạn kết V.League 2020: “Của bóng đá, trả cho bóng đá”

TRIẾT LONG LDO | 31/10/2020 11:01

Màn so tài Viettel - Hà Nội đúng nghĩa "chung kết" của V.League 2020, và hy vọng đoạn cuối với cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng cũng hay, xanh chín như thế.

Trọng tài thứ 4 giơ biển báo 3 phút và Hà Nội "chơi tất tay", tràn lên ép sân nghẹt thở. Giây thứ 53 của phút bù giờ thứ 3, sau hàng loạt pha hãm thành, bóng đến chân Omar và cú ra chân cực nhanh của tiền đạo này ghăm bóng vào góc cao nhưng nó bị từ chối theo cách khó tin bởi cái đầu của Quế Ngọc Hải.

Hết giờ, Viettel có 1 điểm để tiếp tục đứng đầu. Và nếu Viettel đăng quang mùa này, đó sẽ là một trong những khoảnh khắc quyết định.

Nếu đó là bàn thắng và chiến thắng, cờ sẽ vào tay Hà Nội và thật khó để cản đội bóng Thủ đô. Thế nhưng họ chỉ có 1 điểm, tụt xuống thứ 3 và mất quyền tự quyết. Quan trọng hơn, nhà ĐKVĐ mất đi cái thế trước 2 trận đấu xanh chín, tiếp đội đang đứng thứ 2 là Sài Gòn rồi chuyến làm khách trên sân Than Quảng Ninh.

Pha cứu thua của Quế Ngọc Hải đã tước đi quyền tự quyết của Hà Nội. Ảnh: Hoài Thu

Trận derby giữa số 1 và số 2 Viettel - Hà Nội quá hay, thiếu mỗi bàn thắng. Hay nhất là kết quả 0-0 khiến cục diện cuộc chơi thêm gay cấn, khốc liệt 2 trận hạ màn.

Cái hay đó, có thể không có cơ hội hiện diện, nếu không có trọng tài Ngọc Châu với cách điều khiển trận đấu hay, với nhiều quyết định chuẩn xác, “hợp tình hợp lý”.

Đáng nói nhất, đó là quyết định xử lý “cao thủ” ở phút 68: Trung vệ đội trưởng Tiến Dũng phạm lỗi ngăn cản và Rimario giật cùi chỏ. Còi nổi, phạt đội trưởng Viettel và thẻ vàng với tiền đạo của Hà Nội vì lỗi hành vi. Do bị thẻ ở hiệp 1 sau pha kéo ngã Văn Quyết, nếu trọng tài cứng nhắc phạt mỗi cầu thủ 1 thẻ vàng thì Dũng bị đuổi, trận đấu sẽ tuột khỏi tay Viettel rồi khả năng vỡ toang.

Nếu thẻ thứ 2 cho Dũng, không ai cãi được. Nhưng không thẻ để bảo vệ trận đấu và cuộc chơi như là một thứ nghệ thuật cầm còi, điều đó còn hay hơn của ông Vua sân cỏ được chọn để bắt “chung kết của giải”.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng được châm trước để "cứu" cả trận đấu đã được. Ảnh: VPF

“Đứng dậy, không thổi đâu…”. “Đá đi, không phạt đâu…”. Những tiếng nhắc từ khu kỹ thuật Hà Nội vang vọng vào micro, khán giả cả nước nghe hết.

Những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy, tất cả biết hết. Nó gây dựng được niềm tin vào một cuộc chơi công bằng và xứng đáng được chọn là slogan cho đoạn kết quá hay của LS V.League 2020.

Chiều nay (31.10), với 2 trận sinh tử của nhóm B đua trụ hạng và rồi sau đó là 2 vòng cuối nhóm A, với 4 trận trực tiếp quyết định chức vô địch dành cho người xứng đáng nhất.

Hay như thế thì hãy cứ "đứng dậy" và "đá đi"...

Và đừng bao giờ làm xấu mặt, hổ thẹn với bóng đá!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn