MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bố mẹ Đoàn Văn Hậu ngắm ảnh con cho vơi nỗi nhớ mỗi lần Hậu xa nhà. Ảnh Mai Dung

Gia đình Đoàn Văn Hậu: "Tết này con không về"

Mai Dung LDO | 14/12/2019 16:03

Đoàn Văn Hậu xa nhà từ khi mới 9 tuổi để theo đuổi sự nghiệp “quần đùi, áo số”, bởi vậy, với gia đình Hậu, việc Hậu xa nhà dường như đã quá quen…

Tập quen với việc con xa nhà

Trong căn nhà đậm chất thôn quê ở thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình, ông Đoàn Quốc Thắng, bố cầu thủ Đoàn Văn Hậu ngồi xem lại hình ảnh ấn tượng trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games. Ông Thắng chia sẻ, trong tối 10.12 diễn ra trận chung kết, có rất nhiều cổ động viên đến nhà cùng xem, cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam với gia đình. Vì vậy, ông Thắng bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc đẹp trong trận chung kết.

“Pha ghi bàn đầu tiên của Hậu, tôi chỉ được biết khi mọi người hò reo tên con. Đến việc Hậu bị chấn thương, chảy máu đầu gối trong lúc thi đấu trận chung kết, đến sau này khi xem lại tôi mới biết” – ông Thắng cho biết.

Bố mẹ Văn Hậu lưu lại từng hình ảnh, kỷ niệm, thành tích của con trong sự nghiệp bóng đá ở nơi trang trọng nhất căn nhà. Ảnh Mai Dung 

Đoàn Văn Hậu xa gia đình theo sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp từ năm 9 tuổi, vậy nên, với bố mẹ Văn Hậu, những ngày tháng xa con dài đằng đẵng đã trở thành quen thuộc.

Bà Vũ Thị Nụ, mẹ Văn Hậu cho biết, Hậu từ nhỏ rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, chạy nhảy không biết mệt. Năm lớp 4, Hậu tham gia đội bóng của trường thi đấu giải bóng nhi đồng huyện. Đội bóng trường năm ấy đạt giải Nhất. Sau đó, Hậu tiếp tục được chọn vào đội bóng của huyện tham gia giải tỉnh. Đội bóng huyện Hưng Hà có sự góp công của Hậu lại tiếp tục giành ngôi vô địch. Nhờ “đánh đâu thắng đó”, Hậu được gọi lên đội trẻ Thái Bình.

Đến năm 2011, Hậu giúp U11 Thái Bình giành vô địch toàn quốc ở Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên, rồi nhận lời mời của Ban huấn luyện Hà Nội T&T, lên thủ đô bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.  

Tấm huy chương vàng đầu tiên của Hậu trong sự nghiệp quần đùi, áo số. Ảnh Mai Dung 

“Thời điểm đó, thật lòng tôi không muốn con đi. Vì Hậu còn nhỏ quá, không biết sẽ xoay xở thế nào ở đất khách quê người. Nhưng Hậu vẫn quyết tâm đi. Dần rồi quen, đến nay, Hậu xa nhà hơn chục năm. Tôi cũng dần quen với cảm giác xa con” – bà Nụ chia sẻ.

“Tết này con không về”

Sau chiến thắng trước U22 Indonesia, giành ngôi vô địch bóng đá nam SEAgames 30, Văn Hậu là thành viên duy nhất của U22 Việt Nam không trở về Việt Nam mà bay thẳng sang Hà Lan để hội quân cùng SC Heerenveen, chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia ở nước này. Mặc dù quen với cảnh con xa nhà, song, nhìn hình ảnh các cầu thủ về nước, bố mẹ Văn Hậu thoáng chút buồn, chạnh lòng.

Căn nhà nhỏ cầu thủ Đoàn Văn Hậu ở quê nhà xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ảnh Mai Dung 

“Qua lời kể của Hậu, chắc phải tháng 3 tới Hậu mới được về Việt Nam. Vậy là tết này Hậu không về, chỉ được “ăn Tết” qua màn hình điện thoại với gia đình tôi” – ông Thắng cười nói.

Cũng qua lời kể của ông Thắng, Hậu mặc dù đi xa nhưng hầu như năm nào cũng về đón Tết với gia đình. Như Tết Kỷ Hợi vừa rồi, Hậu về từ 27 tháng Chạp, đến tận tối mùng 2 Tết mới lên Hà Nội. 5 ngày Hậu ở nhà, không khí gia đình vui tươi, ấm áp.

“Nếu có điều kiện, chúng tôi muốn qua Hà Lan thăm con, động viên con cố gắng, nỗ lực để gặt hái nhiều hơn nữa thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chắc chắn không phải trong năm nay vì tôi muốn Hậu tập trung cao nhất vào giải đấu sắp tới tại Hà Lan, mang về thành tích như con mong muốn” – bố Văn Hậu cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn