MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Anoush Dastgir ấn tượng với thủ thành Văn Lâm của tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đăng

HLV Afghanistan ấn tượng với Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO LDO | 01/06/2022 22:04
Huấn luyện viên Anoush Dastgir của Afghanistan cho biết ông rất ấn tượng với thủ thành Đặng Văn Lâm sau khi đội bóng của ông thua tuyển Việt Nam tỉ số 0-2 vào tối 1.6.

Đội tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên đánh bại đội tuyển Afghanistan bằng cú đúp của tiền đạo Tuấn Hải. Ở 2 lần chạm trán trước đó cách đây 5 năm, cả 2 đội đều cầm hòa nhau tỉ số 1-1 và 0-0.

Nói về trận đấu này, huấn luyện viên Anoush Dastgir của Afghanistan đánh giá cao sự tiến bộ của tuyển Việt Nam, và cho rằng đoàn quân của ông Park Hang-seo đã có một trận đấu thành công.

“Đây là một trận đấu đẹp. Cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao. Các học trò của chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nếu chúng tôi có 1 hoặc 2 bàn thắng thì đó là một kết quả tốt, trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. Dù sao, tuyển Việt Nam cũng đã có một chiến thắng xứng đáng”, ông Anoush Dastgir nói trong phòng họp báo.

Văn Lâm có màn trình diễn ấn tượng sau khi hồi phục chấn thương. Ảnh: Thanh Vũ

“Trận đấu này, tôi ấn tượng với thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo có trong tay một thủ môn tốt. Thế mạnh của tuyển Việt Nam nằm ở sức mạnh đồng đội, tính tập thế chứ không dựa vào một cá nhân xuất sắc, nổi bật nào như Ronaldo hay Messi”, chiến lược gia của Afghinistan nói thêm.

Sau 5 năm, tuyển Afghanistan đã để thua tuyển Việt Nam, ông Anoush Dastgir cho rằng khó có thể so sánh sức mạnh của cả 2 đội bóng sau nửa thập kỉ. “Không thể so sánh tuyển Việt Nam và Afghinistan thời điểm này so với 5 năm trước bởi cả 2 đội tuyển đều có sự phát triển và tiến bộ hơn, nên lối chơi cũng như chiến thuật cũng sẽ khác nhau”.

Cuối cùng, ông Anoush Dastgir cho rằng tuyển Afghanitsan khá kém may mắn ở trận đấu này, và ông hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn