MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn Quyết đã nhường đá 11m cho Rimario. Ảnh: Hoài Thu

HLV Chu Đình Nghiêm: "Văn Quyết đã nhường Rimario đá 11m"

ĐĂNG HUỲNH LDO | 01/10/2020 20:06
Tiền đạo Văn Quyết đã nhường Rimario đá 11m, tuy nhiên ngoại binh này không thành công khiến Hà Nội chia điểm với Thanh Hoá ở vòng 13 LS V.League 2020.

Một trong những điểm nhấn trận Hà Nội - Thanh Hoá là tình huống diễn ra ở phút 54. Trọng tài Trần Đình Thịnh cho Hà Nội hướng 11 m khi xác nhận trung vệ Minh Tâm của Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Quyết định này đã nhận phải sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ và cổ động viên Thanh Hoá. Một số cầu thủ Thanh Hoá suýt chút nữa đã bỏ ra ngoài sân không tiếp tục thi đấu. Thế nhưng sau khi được huấn luyện viên động viên, các cầu thủ đã trở lại sân. Người cũ của Thanh Hoá là tiền đạo Rimario đã đá hỏng quả phạt đền.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chia sẻ: "Tình huống tranh cãi, tôi đã động viên anh em, trọng tài quyêt định rồi. Còn đúng hay không do Ban trọng tài quyết định sau. Nhưng cầu thủ của chúng tôi bức xúc. Tình huống như vậy khiến các cầu thủ của chúng tôi mất sự tập trung".

Văn Quyết có thêm một trận đấu chơi xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu

Còn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói rằng: "Về tình huống dẫn đến quả 11m, tôi đứng ra không quan sát rõ. Nhưng khi trọng tài đã rút thẻ vàng có nghĩa là đã xác định đó là tình huống chơi bóng bằng tay".

Ông Nghiêm cũng cho biết lẽ ra Văn Quyết là người thực hiện 11m chứ không phải Rimario: "Quả 11m đó, tôi giao Văn Quyết dứt điểm. Nhưng Văn Quyết muốn tặng cho Rimario để cậu ấy đua danh hiệu vua phá lưới. Trận trước, cũng quả đá như vậy Rimario đã làm tốt. Hôm nay, Thanh Diệp đã làm tốt hơn và đẩy được 11m.

Văn Quyết sau đó chính là người đã gỡ hoà cho Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn bị chia điểm đáng tiếc. Kết quả này khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không hài lòng. Ông nói: "Trận đấu này tôi thất vọng, Thanh Hoá cố tình chơi ru ngủ chúng tôi, họ cắt vụn trận đấu từ hiệp 1. Cầu thủ của chúng tôi chơi chậm, không nhanh, không đột biến nên trận này hoà là rất đáng tiếc".

Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, Hà Nội xếp thứ 4 với 20 điểm. Lượt về sẽ diễn ra 7 vòng đấu của 8 đội trong top 8. Ông Nghiêm nhận định: "

Còn 7 trận, Sài Gòn vẫn sáng cửa vô địch nhất, lượt về họ có 4 trận sân nhà và trải đều ra các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Thời điểm này, cơ hội thực sự vẫn chưa rõ nét, như Viettel xếp thứ 2 chỉ kém Sài Gòn 2 điểm. Chắc chắn qua 2-3 vòng đấu ở lượt về, lợi thế sẽ rõ nét hơn

Hà Nội sẽ chơi đến phút cuối cùng ở từng trận đấu. Khi mình cống hiến, khát khao, các câu lạc bộ khác sơ sảy thì mình tận dụng để vươn lên.

Hà Nội trải qua 2 trận hoà nhưng chúng tôi vẫn có mặt trong Top 8. Ở phần còn lại của mùa giải, các đội cùng khát khao chơi cống hiến, vì các đội nằm trong Top 8 đã xác định trụ hạng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn