MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HAGL nhận trận thua thứ 6 liên tiếp ở V.League 2020. Ảnh: Thanh Vũ

HLV Nguyễn Văn Đàn nói gì khi HAGL thua trận thứ 6 liên tiếp?

Thanh Vũ LDO | 03/11/2020 20:20
Thất bại 2-3 trên sân của Bình Dương là trận thua thứ 6 liên tiếp của HAGL ở giai đoạn 2 LS V.League 2020.

HAGL vừa nhận trận thua thứ 6 liên tiếp ở giai đoạn 2 V.League 2020 trên sân của Bình Dương. Dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 nhờ cú đú của Chevaughn Walsh ở các phút 15 và 28 nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn vẫn mắc lỗi và để đối thủ thắng ngược 3-2.

Phát biểu sau trận đấu, ông Đàn cho biết: "Tôi cảm thấy rất buồn với kết quả này. Hiệp 1 HAGL đã chơi rất tốt khi tạo lợi thế dẫn 2 bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ lại mất tập trung và thi đấu không dứt khoát trong hiệp 2, điều này tạo cơ hội cho Bình Dương. Bàn thua đầu tiên là tình huống không hiểu ý giữa trung vệ và thủ môn, bàn thua thứ 2 cầu thủ của tôi thiếu dứt khoát phá bóng trên không".

Cú đúp của Chevaughn Walsh không giúp HAGL giành điểm trên sân Bình Dương. Ảnh: Thanh Vũ

Sau khi Bình Dương có bàn thắng thứ 3, huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn mới tung Anh Đức vào sân ở những phút bù giò. Đây là lần đầu tiên Anh Đức đối đầu đội bóng cũ. Lý giải về việc tung Anh Đức vào sân muộn, ông Đàn cho biết đây là vấn đề mang tính chiến thuật.

"Ban huấn luyện phải tính toán việc sử dụng con người sao cho hợp lý để giành về những kết quả tốt, bóng đá không biết trước được. Xuân Trường chấn thương nhẹ sau trận với TPHCM. Quang Nho, Bảo Toàn cũng gặp nhiều vấn đề khác nhau", huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn nói thêm.

Ở chiều ngược lại, "thuyền trưởng" Nguyễn Thanh Sơn cho rằng việc bị dẫn 0-2 sau hiệp 1 là do các cầu thủ trẻ vẫn còn thiếu kinh nghiệm: "Trước tiên tôi muốn cảm ơn khán giả đã đế sân cỗ vũ đội bóng ở trận cuối cùng trên sân nhà. Đội hình Bình Dương hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, ít tranh cướp nên để lộ nhiều khoảng trống".

Chiến thắng 3-2 trước HAGL giúp Bình Dương tạm leo lên vị trí thứ 7 với 27 điểm sau 19 trận. Trong khi đó, đội bóng phố núi vẫn dặm chân ở vị trí thứ 8 với 20 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn