MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HLV Park Hang-seo: "Tiền tài, danh vọng rồi cũng sẽ tan biến đi"

PHẠM ĐÌNH LDO | 13/02/2021 08:48
Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tiền tài, danh vọng một ngày nào đó cũng sẽ tan biến, sự mến mộ cũng sẽ giảm bớt đi".

VFF đã thực hiện phim tài liệu về những câu chuyện lần đầu được huấn luyện viên Park Hang-seo tâm sự ngày đầu xuân Tân Sửu.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: "Đối với tôi, chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi mới sang Việt Nam chưa lâu, còn ở Hàn Quốc, với tôi chữ tín là quan trọng còn niềm tin là thứ quan trọng nhất. Tôi xin nói với các bạn như thế này, tôi không phải là một nhà kinh doanh cũng không phải một chính trị gia.

Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng nhất, do đó trong sinh hoạt chữ tín là quan trọng, đặc biệt môi trường sinh hoạt tập thể. Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Tiền tài, danh vọng một ngày nào đó cũng sẽ tan biến, sự mến mộ cũng sẽ giảm bớt đi.

Điều quan trọng với tôi lúc này là hoàn thành công việc đang được đảm nhiệm, sau đó là gia đình".

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ những câu chuyện thú vị đầu năm Tân Sửu. Ảnh: VFF

Khi chia sẻ về vợ của mình, ông Park nói: "Đến năm 2021, tôi và bà xã đã chung sống chung với nhau 40 năm rồi. Tôi lập gia đình năm 29 tuổi, từ khi tôi làm cầu thủ hay sang làm huấn luyện viên, tôi không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Chúng tôi có một người con trai, tất cả mọi công việc dạy dỗ cậu ấy đều do vợ tôi đảm nhận. Những lúc tôi phải đối mặt với sự khó khăn, vợ tôi luôn đồng hành và đưa ra những lời khuyên rất bổ ích, qua đó tôi đã tìm lại được sự cân bằng. Tôi phải cảm ơn vợ tôi rất nhiều vì điều mà bà ấy đã làm cho chồng mình.

Ngày xưa, bà ấy không hiểu nhiều về bóng đá đâu. Không biết, do đã đồng hành cùng tôi được 40 năm rồi hay không mà gần đây thi thoảng tôi về nhà, bà ấy hay chất vấn tôi về bóng đá: ‘Này, ông làm thế có sai không đấy?’. Chắc bây giờ bà ấy cũng hiểu một phần về bóng đá".

Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia sẻ về mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ:

"Tôi nghĩ về ngoại hình, tôi cũng không có sự hấp dẫn nào đâu. Tôi không đẹp trai, tôi thuộc mẫu những người có ý chí quyết thắng rất cao. Chính vì thế, trên sân tập hay trong trận đấu tôi luôn yêu cầu các cầu thủ của mình tập trung tinh thần tối đa, phải lấy mức căng thẳng để hoàn thành nhiệm vụ.

Còn ở cuộc sống bình thường, tôi khá thoải mái. Các cầu thủ lớn tuổi cũng bằng tuổi con tôi, không cũng trạc tuổi cháu tôi nên trong sinh hoạt tôi không quá khắt khe với các bạn ấy. Mọi người vẫn hay nói, có hai ông Park khác nhau, một ông Park trên sân cỏ và một ông Park đời thường.

Trước mỗi giải đấu, tôi khá áp lực, thậm chí stress nữa. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, gặp các cầu thủ, khi nhìn vào ánh mắt các bạn ấy thấy sự trong trẻo, tôi có thêm dũng khí giải toả stress đang bủa vây. Vì thế tôi không muốn giống cá nhân nào cả".

Ông Park cũng chia sẻ về triết lý của sự thành công: "Sống trên đời, sao tránh được những niềm vui nỗi buồn hay sự cô đơn. Có thành công, cũng có thất bại, như thế con người ta mới có thể phát triển được. Như các bạn thấy đấy, sau World Cup 2002, tôi đã rất thành công nhưng sau đó tôi đã đi xuống.

Đến Việt Nam, bây giờ cũng chưa phải là thành công. Khi thành công, chúng ta nhìn lên phía trước mà chúng ta không biết được mình sẽ đạt đến điểm nào đó. Đó là đỉnh nào để khi có cảm giác bắt đầu rơi xuống, chúng ta hãy biến nguy cơ thành cơ hội, thành một chu kỳ mới để chúng ta thành công hơn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn