MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Tatsuma Yoshida tự hào vì màn trình diễn của các cầu thủ Singapore tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFF

Huấn luyện viên Singapore tự hào khi "8 cầu thủ trên sân không bỏ cuộc"

MINH TRIẾT LDO | 26/12/2021 07:42

Huấn luyện viên Tatsuma Yoshida tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Singapore, dù đội đã nhận trận thua 2-4 trước Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Dù thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian trận bán kết lượt về AFF Cup 2020, nhưng tuyển Singapore suýt chút nữa đã có thể đánh bại Indonesia trong thời gian thi đấu chính thức. Nếu Ramli không sút quá hiền để Nadeo Argawinata cản phá được quả 11m ở phút 89, đội chủ nhà đã có thể bước đến trận chung kết. Dù thất bại 2-4 nhưng huấn luyện viên Tatsuma Yoshida tự hào với màn trình diễn của các học trò. 

"Tôi muốn nói lời cảm ơn và trân trọng mọi người đã góp phần tổ chức giải đấu tốt đẹp. Về trận đấu, tôi không có gì phàn nàn hay đổ lỗi kết quả. Chính đội tuyển Singapore đã tự bỏ lỡ cơ hội lọt vào trận chung kết, nhưng đây vẫn là trận đấu tốt nhất của chúng tôi tại giải đấu lần này. Tôi thực sự hạnh phúc khi chứng kiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Tôi muốn cảm ơn họ vì đã không từ bỏ hy vọng cho đến phút cuối cùng. 

Chúng tôi kết thúc trận đấu chỉ với 8 người trên sân nhưng không ai bỏ cuộc. Chí ít, chúng tôi đã có thể chứng minh khả năng của mình trước những khán giả nhà về tinh thần thi đấu, tâm lý thi đấu và sự tiến bộ. Tinh thần thi đấu là yếu tố quan trọng nhất, và họ có thể tiến bộ hơn ở những giải đấu sắp tới. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì đã thể hiện những gì tốt nhất", ông Yoshida chia sẻ sau trận đấu.

Ở trận bán kết lượt về, tuyển Singapore bị trọng tài truất quyền thi đấu tới 3 người lần lượt là Safuwan Baharudin (45+2'), Irfan Fandi (67') và Hassan (119'). Tuy không thực sự "tâm phục, khẩu phục" những quyết định đó nhưng ông Yoshida vẫn chấp nhận tất cả.

"Về phần trọng tài, khi họ quyết định rút thẻ đỏ cho cầu thủ này, đuổi cầu thủ kia, chúng tôi phải chấp nhận. Thẻ đỏ của Irfan Fandi và Hassan không có gì phải phàn nàn, tôi cũng bảo các cầu thủ phải tôn trọng trọng tài chứ không phàn nàn. Nhưng công bằng mà nói thì thẻ đỏ đầu tiên (của Safuwan Baharudin - PV) không đáng vì không phải phạm lỗi. Tôi cũng phải cố gắng chấp nhận thôi, không thể đổ lỗi cho những cầu thủ bị truất quyền thi đấu", vị chiến lược gia người Nhật Bản nói thêm.

Với thất bại này (chung cuộc 3-5 sau 2 lượt trận bán kết), tuyển Singapore có lần thứ 4 liên tiếp không vào tới trận chung kết AFF Cup. Tuy nhiên, giải đấu lần này vẫn cho thấy sự tiến bộ của đại diện đảo quốc sư tử. Huấn luyện viên Tatsuma Yoshida hy vọng, các cầu thủ Singapore tiếp tục tin tưởng bản thân, giúp bóng đá nước nhà để bắt kịp những nền bóng đá hàng đầu khu vực và châu lục như Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc,...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn