MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khán giả Quảng Ninh dành sự cổ vũ nhiệt tình cho U22 trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân

Khán giả Quảng Ninh "thả tim" cho U22 nhiều hơn đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH LDO | 23/12/2020 20:14
Khán giả Quảng Ninh dành sự cổ vũ cho U22 nhiều hơn các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 ở sân Cẩm Phả tối 23.12 đã không tạo ra một cơn sốt vé. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực khán đài A và B tại sân Cẩm Phả đã được phủ kín. Khán giả Quảng Ninh vẫn mang đến sân một không khí bóng đá sôi động với cờ đỏ sao vàng, bóng bay... và cả tiếng hô quen thuộc "Bay lên trời là em bay ra ngoài".

Thế nhưng tiếng hô đó được dành để cổ vũ cho U22 Việt Nam, những cầu thủ được gọi với cái tên thân mật "áo trắng cố lên". Có lẽ, vì đội tuyển Việt Nam nhận được kỳ vọng hơn, áp lực cũng nhiều hơn nên những khán giả Quảng Ninh hôm nay "thả tim" nhiều hơn cho đội bóng trẻ.

Hữu Thắng (số 10) đã có nhiều pha đi bóng tự tin trước đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu

Tình yêu của các cổ động viên tại sân Cẩm Phả đã không đặt nhầm chỗ. U22 Việt Nam đã chơi có đường nét và được đánh giá tốt hơn đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ trẻ là những người luôn có bàn thắng vươn lên dẫn trước đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế rượt đuổi. Trong một trận đấu mà đội hình tân binh của đội tuyển Việt Nam có đôi chút áp lực khi phải thực hiện “bài kiểm tra” của thầy Park thì các cầu thủ U22 lại có tâm lý thoải mái và chơi khá tự tin.

Ở nhiều trận đấu tập nội bọ trước đây của 2 đội, U22 Việt Nam đều chơi hay và có những kết quả tốt. Đó là lý do huấn luyện viên Park Hang-seo đã tuyên bố trước trận đấu, dù nhìn vào lực lượng hai đội chênh lệch nhưng chưa chắc đội tuyển Việt Nam đã thắng được U22.

Thực tế trên sân đã chứng minh, các cầu thủ trẻ đã gây nhiều khó khăn cho một đội hình kinh nghiệm. Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là sự gắn kết chưa cao khi đa phần các tân binh đều mới chỉ hoà nhập với đội tuyển được nửa tháng tập luyện.

Khán giả mang đến bầu không khí ấn tượng ở sân Cẩm Phả. Ảnh: Hoài Thu

Đây là trận đấu đáng khen cho U22 Việt Nam, nhất là ở bàn thắng mở tỉ số, Huỳnh Công Đến là người phát động tấn công, Hữu Thắng nhận bóng thực hiện đường chuyền chọc khe để Trần Văn Đạt thoát xuống vượt qua Văn Việt và Xuân Cường của đội tuyển Việt Nam để ghi bàn khá dễ dàng. Đó là tình huống phối hợp ghi bàn đẹp mắt nhất của trận đấu.

Dù U22 Việt Nam để thua các đàn ah 2-3 trong trận đấu này nhưng kết quả không phản ánh được nhiều điều. Vấn đề quan trọng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có bài kiểm tra quan trọng với các vị trí được trao cơ hội.

Với màn trình diễn của U22 Việt Nam, họ xứng đáng được "thả tim" nhiều hơn. Đây cũng là bài kiểm tra quan trọng để các cầu thủ hướng đến sự chuẩn bị cho SEA Games 31.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn