MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Lần đầu Hoàng Đức đi đá vào mùng 1 Tết, xa con tôi cũng buồn"

MINH TRIẾT LDO | 30/01/2022 14:49
Bà Hoàng Thị Thoa - mẹ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định việc con trai có thể đá trận đấu của tuyển Việt Nam vào ngày mùng 1 Tết là trách nhiệm và vinh dự, dù buồn khi phải xa con đêm giao thừa.

Sau khi có kết quả âm tính và hoàn tất quá trình cách ly, tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại hội quân cùng đội tuyển Việt Nam ngay từ chiều 17.1. Anh cùng các đồng đội lên đường sang Australia để đá với đội chủ nhà ngày 27.1, sau đó lại trở về Việt Nam để tiếp đón tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1.2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần). Với lịch trình này, Hoàng Đức không thể đón giao thừa cùng gia đình tại quê nhà Hải Dương.

Bà Hoàng Thị Thoa - mẹ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng thừa nhận chưa biết ngày nào con trai sẽ về ăn Tết cùng gia đình. "Đức nói đi thi đấu cả Tết thì mùng 2 thì mới về. Ở trên đấy, lịch các thầy cho về lúc nào thì con sẽ về. Đây là nghĩa vụ với đất nước nên Đức phải cố gắng cống hiến.

Thực ra, gia đình cũng quen rồi vì Đức cũng xa nhà suốt. Thực ra, Đức chưa bao giờ phải đá vào thời điểm Tết nguyên đán. Trước đây, con tôi hay về sát Tết, rồi có khi mùng 3 đã phải đi rồi. Từ khi Hoàng Đức đi đá bóng, đây là lần đầu tiên đá vào mùng 1 Tết nguyên đán", bà Thoa chia sẻ với Lao Động.

Hoàng Đức sẽ phải thi đấu cùng tuyển Việt Nam đến qua Tết. Ảnh: VFF 

Từ vai trò "kép phụ", Hoàng Đức càng thi đấu càng hay và trở thành quân bài không thể thiếu nơi tuyến giữa của huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại thứ 3 World Cup và AFF Cup 2020. Đó là thành công của tiền vệ câu lạc bộ Viettel, cũng là niềm tự hào dành cho gia đình anh. Bà Hoàng Thị Thoa tâm niệm, khi đội tuyển, tổ quốc cần thì con trai bà sẽ phải nỗ lực để cống hiến.

Bà Thoa chia sẻ, Hoàng Đức là người sống tình cảm, khi được về ăn Tết sớm sẽ cùng mẹ đi chợ, cùng bố đi mua cây cảnh để trang trí nhà cả. Năm nay, bà Thoa và chồng sẽ làm điều đó một mình vì "Tết mọi người về còn con mình đi, nhưng đây là nhiệm vụ vinh dự nên không thể làm khác". Dù buồn và nhớ con nhưng mẹ của tiền vệ Hoàng Đức vẫn động viên anh thi đấu tốt vì màu cờ, sắc áo.

"Con xa nhà, không thể đón giao thừa cùng gia đình, bảo không buồn là không đúng. Bố mẹ nào cũng sẽ như thế thôi. Tuy nhiên, đây là nghĩa vụ, vinh dự nên phải thực hiện tốt, không biết làm thế nào hơn", bà Thoa nói thêm.

 Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và mẹ - bà Hoàng Thị Thoa. Ảnh: NVCC 

Do đang thời điểm dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, gia đình của tiền vệ Hoàng Đức vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc lên Hà Nội để xem con trai và cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu với Trung Quốc ngày mùng 1 Tết. "Gia đình vẫn chưa quyết định vì không thể nói trước ở thời dịch bệnh".

Theo bà Thoa chia sẻ, tiền vệ Hoàng Đức thường được rất nhiều người thân, bạn bè tin tưởng hẹn "xông đất" vào đầu năm mới. Hy vọng, với cái vía may mắn ấy, anh sẽ cùng tuyển Việt Nam có trận đấu thành công vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần trên sân Mỹ Đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn