MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Màn trình diễn đối lập giữa 2 tân binh ở ngày khai màn V.League 2023

AN NGUYÊN LDO | 04/02/2023 11:54

Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Khánh Hoà đã có màn chào sân tại Night Wolf V.League 2023 với những cảm xúc trái ngược nhau.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội và Khánh Hoà đều có trận ra quân sớm trong ngày mở màn tại V.League 2023. Cả hai đội bóng đều thi đấu trên sân nhà, nhận được sự cổ vũ của cổ động viên nhà nhưng màn trình diễn và cảm xúc lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Trên sân 19.8 Nha Trang, câu lạc bộ Khánh Hoà tiếp đón đối thủ Thanh Hoá được đánh giá nhỉnh hơn. Huấn luyện viên Võ Đình Tân dù sử dụng những nhân sự tốt nhất trong đội hình như Văn Ngọ, Đình Kha, Văn Việt, Duy Thanh, ngoại binh Douglas, Jairo hay cầu thủ Việt kiều Ryan Ha,... nhưng không thể chống đỡ trước sức ép quá lớn từ đội khách và nhận thất bại 1-2.

Câu lạc bộ Khánh Hoà thiếu sự sắc nét và nhuần nhuyễn trong lối chơi. Ảnh: Thanh Vũ

Lối chơi, mảng miếng phối hợp của đội bóng phố Biển khá đơn giản và chuyển đổi trang thái khá chậm, điều này khiến Thanh Hoá dễ dàng "bắt bài". Đồng thời, khi Thanh Hoá tấn công áp sát với cường độ cao, việc thoát pressing với Khánh Hoà dường như là không thể.

Không chỉ giới chuyên môn mà nhiều cổ động viên cũng nhìn thấy rằng, điểm sáng lớn nhất của Khánh Hoà chính là tinh thần thi đấu. Những Đình Kha, Văn Ngọ hay cả thủ môn Thế Kiệt luôn hoạt động hết công suất, nhưng họ cần thêm thời gian để chơi bóng và hiểu nhau hơn.

Vấn đề khác là trong tay huấn luyện viên Võ Đình Tân không có ngôi sao nào thật sự nổi bật, chẳng hạn như ngoại binh Bruno của Thanh Hoá. Do vậy, trong những tình huống cần  sự toả sáng của một cá nhân, Khánh Hoá lại không thể làm được điều này.

Huấn luyện viên Võ Đình Tân cũng thừa nhận: "Khánh Hòa chuyển đổi trạng thái chậm, thường là chậm hơn đối phương 1 bước chân. Mặc dù ban huấn luyện đã nhắc nhở phải chủ động nhưng họ bị ảnh hưởng tâm lý, cộng thêm nhiều yếu tố khiến toàn đội bị phân tâm". 

Hẳn nhiên, thất bại trong ngày ra quân V.League là bài học để Khánh Hoà nhìn lại. Một trận thua chưa thể nói lên điều gì và họ cần phải thay đổi để hướng đến những chặng đường khó khăn tiếp theo.

 Bộ 3 ngoại binh Công an Hà Nội toả sáng ngày ra quân V.League. Ảnh: Minh Dân

Đối lập với Khánh Hoà, tân binh Công an Hà Nội có màn trình diễn mãn nhãn trên sân Hàng Đẫy khi tiếp đội Bình Định. Bất chấp việc đối thủ về đích hạng ba ở mùa giải trước, đội bóng ngành Công an vẫn thi đấu tự tin, thể hiện sức mạnh vượt trội từ đội hình chất lượng và mang về chiến thắng đậm 5-0 trong ngày ra quân.

Những Văn Hậu, Văn Thanh hay Văn Vũ thi đấu đúng phong độ, cùng sự toả sáng của bộ ba ngoại binh Gustavo, Cley và Fred giúp Công an Hà Nội tạo ra khác biệt.

Dù đội hình từ những mảnh ghép mới, song huấn luyện viên Foiani dường như đã biết cách lắp ghép và sử dụng các vị trí khá ổn định, đặc biệt trong những mảng miếng phối hợp tấn công, áp sát bên phần sân đối phương. 

Văn Hậu và các tuyển thủ quốc gia trong đội hình Công an Hà Nội có màn thể hiện ổn định. Ảnh: Minh Dân

Chiến thắng 5-0 là sẽ là sự khởi đầu tươi mới cho Công an Hà Nội tại V.League 2022, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Huấn luyện viên Foiani cũng nói rằng bản thân ông may mắn khi có trong tay lực lượng hùng hậu để vận hành. Nhưng kết quả này chưa thể nói lên điều gì, các cầu thủ Công an Hà Nội phải giữ đôi chân trên mặt đất và không được phép ngủ quên trên chiến thắng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn