MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Philippe Troussier nhắc đi nhắc lại việc U23 Việt Nam cần "tiến bộ từng bước một". Ảnh: VFF

Mục tiêu… 60 phút của ông Troussier và U23 Việt Nam

TAM NGUYÊN LDO | 28/03/2023 06:18

Doha Cup 2023 phần nào giúp chúng ta nhận ra U23 Việt Nam đang ở đâu để… điều chỉnh mục tiêu.

Rạng sáng 29.3 (00h30 giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng của mình tại giải giao hữu Doha Cup 2023. Đây là trận tranh hạng 9 với U23 Kyrgyzstan, đội cũng để thua 2 trận nhưng xếp trên U23 nhờ hiệu số phụ tốt hơn.

Điều đó có nghĩa là, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier cần phải thắng nếu không muốn trở về với vị trí cuối bảng. Nếu hòa, U23 Việt Nam sẽ chỉ xếp thứ 9 khi U23 Qatar thua U23 Saudi Arabia. Trong trường hợp thua, U23 Việt Nam sẽ phải hi vọng U23 Qatar thua với tỉ số rất đậm – ít nhất là 0-7.

Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đã tỏ ra sốt ruột khi chờ một trận thắng của U23 Việt Nam. Truyền thông những ngày gần đây đã lên tiếng nhiều hơn trong việc kêu gọi sự kiên nhẫn dành cho ông Troussier và các học trò…

Dường như cũng đã có sự nhận thức rõ hơn về thực lực hiện tại của lứa U23 hiện tại để thấy rằng, sự kỳ vọng ban đầu là quá cao. Vì sao có sự kỳ vọng như vậy?

Vì đội U23 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất thành công. Vì gần đây, U23 trong một giai đoạn ngắn dưới thời huấn luyện viên Gong Oh-kyun hay U20 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những màn trình diễn tốt…

Và vì cả việc ông Troussier từ Pháp, mang theo triết lý từng tạo ra nền tảng thành công cho bóng đá Nhật Bản.

Thế nhưng, dù ông Troussier có biệt danh “Phù thủy trắng” thì cuối cùng, tất cả vẫn phải đi qua từng ngày, không thể từ năm 2023 nhảy vọt đến 2026 chỉ trong nháy mắt. Bóng đá Nhật Bản, để đến được thành công bây giờ, cũng phải bắt đầu bằng những điều đau đớn, gây thất vọng.

Chính ông Troussier trực tiếp trải qua cảm giác đó để bây giờ, ông biết rằng, đi từng bước chắc chắn quan trọng hơn là một sự nhảy cóc nào đó vượt quá khả năng của các cầu thủ.

Hãy nhớ lại xem, trong những buổi đầu tập luyện, huấn luyện viên 68 tuổi còn phải chấn chỉnh học trò cả khâu xử lý bóng bước 1, đủ để thấy vấn đề cơ bản trong đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam chưa tốt. Hoặc cũng có thể, họ có quá ít cơ hội để cọ xát, thi đấu, tích lũy kinh nghiệm.

Trước khi sang Qatar dự Doha Cup 2023, huấn luyện viên Troussier cũng nói về sự khác biệt giữa tập luyện và thi đấu. Không dám chắc điều đó làm giảm đi sự kỳ vọng, cho đến khi U23 Việt Nam thua 2 trận với 7 bàn thua mà chưa ghi được bàn thắng nào…

Đó là lúc rất nhiều người sẽ đồng tình với huấn luyện viên Troussier rằng, U23 Việt Nam cần phải đi từng bước. Thậm chí là bước nhỏ, bước chậm…

Khi nhìn sang U23 Kyrgyzstan, sẽ có không ít nhận định đây là đối thủ xứng tầm để U23 Việt Nam có thể giành điểm. Cũng có khi là trọn vẹn 3 điểm. Nhưng hãy cẩn thận!

“Ở trận đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước khi bị thiếu người vì thẻ đỏ. Ở trận thứ hai, chúng ta đã chơi rất tốt trong 45 phút của hiệp 1. Ở trận thứ ba sắp tới, chúng ta sẽ phải cố gắng để chơi tốt trong ít nhất 60-70 phút”, ông Troussier nói.

Tất nhiên, ai cũng hiểu sự nỗ lực phải duy trì suốt cả trận chứ không phải đá tốt 60-70 phút rồi dừng lại...

Điều ông Troussier nói với các học trò chỉ là hình ảnh diễn đạt cho việc “tiến bộ từng bước” nhưng nó cũng đủ để thấy U23 Việt Nam, cũng như người hâm mộ, cần biết mình đang ở đâu.

Hãy làm việc của mình. Đừng so sánh với U23 Thái Lan. Cũng không sớm mơ về trình độ của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Cứ làm việc của mình, chậm mà đúng hướng tốt hơn vội rồi hỏng cả con đường...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn