MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: L.T.

Nếu bắt tay để loại U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Jordan sẽ chịu vết nhơ

VIỆT HÙNG LDO | 16/01/2020 17:13
Hòa có tỉ số, U23 UAE và U23 Jordan sẽ đi tiếp nhưng nếu cố tình để dàn xếp thì 2 đội bóng này sẽ chịu những tiếng xấu lưu truyền.

Cú đá phản lưới nhà tai tiếng ở Tiger Cup 1998

Ở kì Tiger Cup 22 năm trước, khi biết đội tuyển Việt Nam xếp nhì bảng B sau vòng bảng, cả Thái Lan và Indonesia đều không muốn đứng nhất bảng A, bởi lẽ, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải bay từ TPHCM ra Hà Nội để đối đầu với đội chủ nhà.

Và thế là trong một trận cầu không ai muốn thắng, sự tiêu cực đến cùng cực đã biến trận Thái Lan - Indonesia năm ấy mãi là vết nhơ không thể gột rửa của bóng đá Đông Nam Á.

Thủ môn của Indonesia không ít lần lao lên giữa sân, mời các cầu thủ Thái Lan ghi bàn. Trong khi đó, hàng thủ Thái Lan nhiều lần tránh ra ra để tiền đạo đối phương chọc thủng lưới. Khi tỉ số là 2-2, hậu vệ Effendi đã tự sút bóng về lưới nhà trong những phút cuối và vỗ tay ăn mừng.

Effendi vỗ tay ăn mừng khi đá phản lưới nhà.

Effendi sau đó bị FIFA treo giò vĩnh viễn. Cả Thái Lan và Indonesia năm ấy cũng chẳng thể vô địch giải đấu. Do đó, vết nhơ này mãi là niềm xấu hổ với động viên Thái Lan và Indonesia.

"Cái bắt tay" xấu hổ ở EURO 2004

Ở bảng C kì EURO 16 năm trước, Italia, Bulgaria Thụy Điển và Đan Mạch cùng tranh tài. Sau khi Bulgaria thua 2 trận đầu tiên và bị loại, 2 tấm vé đi tiếp được chia đều cơ hội cho 3 đội còn lại.

Do giải tính thành tích đối  đầu và Italia chỉ ghi được 1 bàn sau 2 trận đầu tiên gặp Thụy Điển và Đan Mạch, Azzurri không còn quyền tự quyết. Ở lượt đấu cuối, trận thắng trước Bulgaria đã trở nên vô nghĩa với đội bóng áo thiên thanh khi Đan Mạch và Thụy Điển hòa 2-2, vừa đủ chỉ số để loại Italia.

Trận hòa “có mùi” của Thụy Điển và Đan Mạch năm 2004. Ảnh: PA.

Các tifosi khi ấy đã dọa thuê mafia phá bĩnh giải đấu, họ còn đòi đập phá trụ sở UEFA và muốn tổ chức này phải điều tra cho bằng được, bàn tay nào đã đứng sau để thu xếp cho trận Đan Mạch - Thụy Điển. Nhưng cuối cùng, UEFA cũng bó tay không thể tìm ra điểm bất thường và kết quả vẫn được giữ y nguyên.

Ở một nơi bóng đá phát triển nhất thế giới như Châu Âu, những câu chuyện khó giải thích như vậy vẫn xảy ra ở giải đấu cấp cao nhất cấp đội tuyển. Đan Mạch và Thụy Điển năm ấy cũng bị loại ngay từ tứ kết. Họ vừa mang tiếng "dàn xếp khéo" tỉ số, vừa không đạt được thành tích gì nổi trội.

U23 Jordan và U23 UAE sẽ đá như thế nào để hòa có tỉ số?

Nhìn vào 2 kịch bản trên, một trận hòa có tỉ số theo kiểu "dàn xếp khéo" là điều rất khó xảy ra. Nếu nó trở thành sự thật, cả U23 Jordan và U23 UAE sẽ mất nhiều.

Nếu cố tình đá hòa có tỉ số để loại U23 Việt Nam, đội nào sẽ chịu để thủng lưới trước? Đội ghi được bàn sẽ phải diễn ra sao để đối thủ ghi bàn? Nếu diễn không khéo, liệu ai sẽ đóng vai Effendi để tự đá bóng về lưới nhà? Nên nhớ nếu đội nào thua, khả năng đội đó bị loại rất cao bởi U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ thắng U23 Triều Tiên.

Thầy Park và các học trò không còn quyền tự quyết. Ảnh: L.T.

Tuyên bố đá để thắng của huấn luyện viên U23 UAE và U23 Jordan sẽ có sức nặng nếu họ quyết tâm làm điều đó. Bóng đá là sân khấu nhiều mặt và nhiều chiều. Và mọi chiêu trò sẽ không bao giờ qua mắt được khán giả.

Trong bối cảnh không còn quyền tự quyết tấm vé tứ kết, U23 Việt Nam phải thắng U23 Triều Tiên và đợi kết quả có lợi ở trận đấu cùng giờ. Và trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE sẽ không phải một vở kịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn